I like Sunflower

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by sunflower2441, Oct 17, 2007.

  1. Hoa hướng dương - cuộc hành trình dài và kỳ lạ

    Bạn có thể tin được rằng hoa hướng dương đã có mặt trên trái đất này từ 8.000 năm trước không? Các nhà khảo cổ học cho rằng những thổ dân ở châu Mỹ đã bắt đầu trồng hoa hướng dương từ năm 2300 trước Công nguyên, trước cả khi họ trồng ngũ cốc, đậu và bí. Hoa hướng dương đã được những bộ lạc người da đỏ sử dụng trong rất nhiều việc.

    Hạt của hoa hướng dương được nghiền nhỏ hoặc xay thành bột rồi trộn lẫn với rau hoặc cắn hạt để ăn cho vui (như cách mình cắn hạt hướng dương bây giờ ấy nhờ). Hạt hướng dương được dùng để ép thành tinh dầu làm bánh mỳ. Hoa hướng dương còn được sử dụng để chiết xuất ra thuốc nhuộm màu tía sử dụng trong dệt vải, vẽ tranh hoặc dùng cho các mục đích trang trí khác. Một số phần của cây hoa có thể được dùng trong y học để chữa trị những vết rắn cắn hoặc dùng làm thuốc mỡ bôi ngoài da. Thổ dân Mỹ còn sử dụng những thân cây hướng dương đã được sấy khô làm vật liệu xây dựng cũng như sử dụng cây và hạt trong các buổi lễ tế, lễ kỷ niệm.

    Vào năm 1500 hoa hướng dương theo chân những nhà thám hiểm đến châu Âu vàược sử dụng rộng rãi như là một thứ hoa để trang trí. Czar Peter the Great, một người Nga đã tìm thấy hoa hướng dương khi ông đi du lịch qua Hà Lan và ông là một trong những người đầu tiên đặt ra kế hoạch cho trồng phổ biến loại cây này ở nhiều nơi. Một người Nga khác có tên là Orthodox Church đã làm cho cây hướng dương trở nên phổ biến hơn nữa khi người ta cấm sử dụng thức ăn có chứa dầu vào mùa ăn chay mà hướng dương lại không có tên trong danh sách bị cấm. Từ đó hướng dương nhanh chóng trở thành một trong những loại thực vật được chế biến làm thức ăn (tức là vẫn được ăn thức ăn có tinh dầu - tinh dầu hướng dương - nhưng không vi phạm lệnh cấm ý mà). Vào đầu thế kỷ thứ 19, những người nông dân ở Nga đã trồng khoảng 800.000 hecta hướng dương. Đến năm 1880, hướng dương xuất hiện trên đất Mỹ trong mục quảng cáo của các công ty chuyên kinh doanh hạt giống. Và hướng dương xuất hiện trọng danh mục hạt giống với cái tên: "Mammoth Russian" sunflower.

    Cho đến ngày nay, đã có khoảng 2000 loài hướng dương. Thật không may là rất nhiều loài hướng dương đang có nguy cơ tuyệt chủng. Một loại hướng dương chuyên trồng lấy hạt có tên là "Mammoth Russian" rất may mắn vẫn còn tồn tại. Trong danh mục hạt giống của các công ty "Mammoth Russian" còn có những cái tên khác như "Russian Giant", "Tall Russian", "Russian Greystripe", hay chỉ đơn giản là "Mammoth". Một loại hướng dương chuyên dùng để trang trí nữa chưa bị tuyệt chủng có tên là "Italian White", tên khoa học là Helianthus debilis cũng là loại cây có tên trong rất nhiều danh mục hạt giống của các công ty.

    (Chiaki dịch & giới thiệu)
  2. Wednesday, October 17, 2007

    Tan lớp! Cuốc bộ về nhà, chưa thằng nào về cả! Một mình buồn quá, kiếm chổ nào làm tách cà phê thôi. Quán quen, góc bàn quen, mọi thứ đều quen, chỉ duy thời gian là lạ. Phê đá, mấy điếu jet, nhân viên phục vụ chưa kịp hỏi đã kêu, cô bé nở nụ cười duyên dáng (câu khách đây). Mà quen rồi, sáng tối thường xuyên, mở máy, vào yahoo, invisible to everyone. Bỗng nhiên nhận được message người yêu củ "khỏe chứ? lâu ngày quá, dạo này thế nào? vẫn bình thường chứ?". Hix! Không thể quên được, cái hình bóng ấy đeo đuổi 5 năm trời rồi. Mong lắm, nhớ lắm nhưng chỉ có thể là người bạn. Lại nhớ!!! Cố quên thì càng nhớ, năm tháng qua đi tưởng rằng sóng gió lòng người đã lặng, nào ngờ vô tình nhận ra ôi không thể nào.

    "Buồn ơi, ta xin chào mi..." từng khúc nhạc vang lên thấm đậm vào lòng, bất giác môi khẽ nhấp theo lời bài hát. Đốt điếu thuốc, nhả từng làn khói, hoài niệm trở về... Người ơi ta nhớ người lắm.
  3. nguyen_minh Thành viên

    như bao người đang yêu ma phải xa rời người mình yêu thương , là người yêu cũ nhưng tình yêu dành cho người đó lại là mới nguyên .
    tôi không bao giờ có được cảm giác nhớ nhung đó dù tôi đang hay đã từng có người yêu ....
  4. Ngày thực tập đầu tiên

    Hôm nay đi phỏng vấn cho buổi thực tập sơ bộ, hix! bước vào công ty lớn khá là ngỡ ngàng nhưng cũng cố gắng để làm quen với mọi thứ. Buổi phỏng vấn cho nhiều kinh nghiệm, hình dung được công việc, tạo hình một phong cách giao tiếp mới. Có lẽ mình sẽ được nhận thực tập, cũng hơi lo vì có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian cho học tập nhưng phải cố thôi vì sẽ rất tốt cho kỳ thực tập chính thức sắp tới.

    Đã bận rộn nay lại bận rộn hơn, mọi thứ ngày hôm qua suy nghỉ giờ gác lại cho ngày mai. Lý thuyết về cuộc sống tôi đã nắm vững, cuộc sống hiện giờ chán ngắt nhưng phải theo dòng chảy thời gian thôi. Ép buộc mình để sống, càng cố hiểu cuộc sống con người mình lại càng trở nên trầm lặng. Không nói nhiều thì viết nhiều, viết những dòng nhật ký để lưu lại ký ức cũng để vơi đi sự dồn nén...
  5. ngan_ha Thành viên

    mình chỉ biết nói bạn hãy cố gắng lên mà thôi ....!!!!!!!!!!11:124:
  6. Một ngày xui

    Hix! Không biết ngày hôm qua mình làm gì nên tội mà hôm nay xui xẻo cực kỳ. Sáng thức dậy muộn thằng bạn lấy xe đi mất tiêu rồi, cuốc bộ đến trường. Dự định vào trường lên net nào ngờ wifi ở trường bị lỗi không thể đăng nhập vào máy chủ FPT. Lại cuốc bộ đến quán coffee quen thuộc, amen quán hôm nay nằm vào khu vực cúp điện, wifi không bật được:13: .... xui ... xui...

    12h lại cuốc bộ đến trường chuẩn bị cho buổi học. "Thông báo: chiều nay 3t đầu nghĩ". Pó tay luôn, tính hỏi ông thầy cái project vậy mà... Đợi đến 3t sau tranh thủ cái bàn cuối lớp để chợp mắt, chưa kịp làm gì thì thằng bạn gọi điện kêu đi đánh bài. Bật dậy dạo ra quán coffee gần đó. "ru`zzzmm...ru`zzzmm... Alô, gì đó bà? Điểm danh, nhanh lên..." tính tiền xong chay lên tới lớp thì xong mất tiêu rùi. Amen (chiều nay được về sớm => điểm danh sớm => mất 0,3 điểm chuyên cần).

    Tan trường, về nhà ... trên đường về ghé quán coffee, lên mạng đăng ký project. Đang ngồi ở quán .... không biết từ giờ (17h 37) đến 0h hôm nay còn xảy ra điều gì nữa không?
  7. Hôm qua đúng là một ngày hạnh phúc. Sáng, ngủ dậy muộn với tay lấy chiếc điện thoại xem đã mấy giờ. "You have message" từ cô bạn thân, mở tin nhắn: "Happy birthday!!!". Ủa! Đến sinh nhật mình rồi sao, ùh nhỉ! Bận rộn với đống đề tài mà quên mất hôm nay là ngày vui của mình. Một buổi sáng thật thoải mái, ra khỏi chăn sau khi làm những việc cần làm, gần như thường lệ chạy xe đến quán cafe quen thuộc, vừa bước vào quán đã nhận được một nụ cười tươi tắn của cô phục vụ dễ thương (hình như hôm nay ai cũng biết sinh nhật mình hay sao í, sao ai cũng cười tươi với mình thế). Mở máy, châm một điếu thuốc, nhâm nhi mấy ngụm cafe, sảng khoái thật đó. Bật cửa sổ IE vào mail thật bất ngờ,:13: có hàng tá mail chúc mừng từ các diễn đàn và người bạn. Từ từ mở từng thư, nhận lấy từng lời chúc và thầm cám ơn những người bạn đã nhớ đến mình.

    Trưa, đến lớp, ... sau một buổi học vui vẻ... trở về nhà ...
    Tối, mấy thằng bạn rủ đi nhậu, sinh viên chỉ chờ có dịp là tổ chức đi nhậu. Đang nâng li với mấy thằng bạn,... "You have message" từ người tình củ. Oh! Cô ấy còn nhớ đến mình...
    Cám ơn nhiều! Cám ơn những người bạn thật nhiều

Share This Page