iMe (I am me)

Discussion in 'Nhật ký...' started by LynNgo, Jun 19, 2009.

  1. LynNgo Thành viên

    Hoàn thành xong bộ Kaze Hikaru. Vẫn cảm giác như xưa. Tiếc nuối.

    Hai hôm nay chẳng làm gì nhiều. Đến công ty cố gắng làm nhanh nhanh công việc được giao rồi im lặng chúi mũi vào màn hình máy tính đọc Kaze. Về nhà thì chăm chăm lật-lật-mở-mở tìm hiểu nốt cuốn Quyền lực tuyệt đối dày cộp. Cuộc sống của mình quăng sang một bên. Sống với 2 cuộc đời khác đầy màu sắc, đầy sự kiện - 1 là thân phận của cô gái giả trai và tinh thần Samurai từ thời Edo, 2 là những âm mưu chính trị đen tối và những tội ác của những kẻ nắm trong tay cái gọi là quyền lực. Haizzz. Cho quên sầu. Cho quên đời.

    Nhắc chuyện bữa rồi mà phát ngán. Thôi đừng nghĩ đến là hơn. Dù sao người ta cũng là khách hàng. Mình lại không làm tròn trách nhiệm... Mà cũng buồn cười. Mình cứ như bị hâm ấy. Lúc nắng. Lúc mưa. Ngày hôm trước bực bội thế mà sáng hôm sau thức dậy tự nhiên thấy vui quá cỡ. Tự cười mình. Nghĩ lại chuyện bỗng dưng đi khó chịu với anh :P.
    Saito, ngưỡng mộ anh lắm đó. Cái mặt nghiêm túc của anh không yêu không được [cười]

    Phải, sự tồn tại của anh là Ở ĐÂY :).

    p/s : A, cái cảm giác lúc đó cũng như vừa đọc hết 1 bộ truyện yêu thích là cùng chứ gì.
  2. LynNgo Thành viên

    Hình thức vs Nội dung.

    Chẳng đứa con gái nào vui khi bị nói như vậy. Biết thân biết phận.

    p/s : Sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được cái mà bạn cho đi [tốt hay xấu tuỳ thuộc vào cái mà bạn cho đi đó]. Hãy cố mà sống thật tốt, thật hạnh phúc vào Lynk ạ.

    thinhchua and ngỰa hOang like this.
  3. BônG Thành viên

    Saito Hajime : Cuộc đời là mộng , mộng ắt sẽ tàn.

    Thích nhất là mỗi lần Saito nhìn Sei , mỗi lần Sai nghĩ về Sei
    thinhchua and LynNgo like this.
  4. LynNgo Thành viên

    Khuôn mặt lạnh lùng khiến cho người khác sợ nhưng thật ra Saito lại là người rất giàu tình cảm.
    Saito, Okita và Hijikata - Những anh chàng ngốc nghếch, mỗi người 1 kiểu. Love all.
    thinhchua and ngỰa hOang like this.
  5. vinhtran Thành viên

    Không biết có qua được giai đoạn khó khăn này không, hic.
    Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
  6. LynNgo Thành viên

    Kiếp sau mình muốn làm con trai. Thật. Con gái khó hiểu quá, khó chiều quá. Chính mình lắm lúc còn không hiểu nổi mình thì ai mà hiểu được chứ.

    Haizzz, chưa coi điểm, nhưng chắc khỏi coi thì hơn.

  7. LynNgo Thành viên

    Èo, chán thế không bít :((. Đoán đúng quá mà.

    p/s : Sorry.
    ngỰa hOang likes this.
  8. thinhchua Thành viên

    Nếu có kiếp sau Thịnh xin k phải làm người,
    Nếu có thể xin đc làm sóng
    .Dù ngàn năm sóng vẫn mãi xô bờ.
    ...:SnowAngel:.. and LynNgo like this.
  9. LynNgo Thành viên

    Trong cuộc sống không gì là không thể xảy ra.
    thinhchua and ngỰa hOang like this.
  10. LynNgo Thành viên

    Đừng bao giờ vội vàng trong tình yêu anh nhé, vì chắc chắn yêu 1 người rồi thì hãy nói với người ta. Đừng để người ta yêu anh, hy vọng quá nhiều rồi lại đau khổ khi anh nhận ra đấy không phải là tình yêu và dừng lại.

    Còn 1 điều nữa, em yêu anh, em không muốn làm anh khó xử. Đừng bận tâm điều gì cả, hãy cứ làm theo những gì trái tim anh mách bảo.
    ngỰa hOang and thinhchua like this.
  11. thinhchua Thành viên

    Bạn ạ! Nếu như bạn đặt một mảnh ghép không đúng vị trí, điều đó không có nghĩa trò chơi đã kết thúc, đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức. Mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và sẽ trở thành một phần quá khứ của bạn. Tình yêu sẽ không bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa vừa đóng mà bỏ đi những cơ hội khác đang chờ.
    LynNgo likes this.
  12. zom Thành viên

    Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    ____________
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    _______________

    xin lỗi nhé bé yêu của anh,anh lạnh lùng,anh không quan tâm,nhưng anh yêu bé,bé cũng biết điều đó mà,nhưng anh còn nhiều thứ anh cần theo đuổi,bé tha thứ cho anh nhé...mong rằng bé hạnh phúc.

    ____________
    Có lẻ giờ nói đến những lỗi lầm của con chắc đã muộn rồi,tại ông trời sinh con ra thế này,tại time trôi quá nhanh,tại ...tại con không tốt tại con. mẹ a`,xin lỗi mẹ,con đã chọn con đường con đi là xa mẹ,xa anh xa chị,sẽ không còn khoảng time mình còn bên nhau như lúc này. Time trôi thật nhanh con đã năm 4 rồi,sẽ không lâu nữa đâu,sẽ không lâu nữa để đôi cánh con đủ lớn,con sẽ bay dù không biết khoảng không trước mắt mình thế nào,có lẻ sẽ cô dơn,lạnh lẽo,nhưng mẹ ah`,bên con đã có bóng hình của cha,va mẹ hãy đừng lo lắng j` cho con nhé,đó là con đg` mà đứa con yêu quý của mẹ sẽ đi,con chấp nhận mọi thứ,mọi đau khổ kể cả xa mẹ yêu của con(dù chưa 1 lần con nói con yêu mẹ),mẹ hãy tin ở con,con sẽ quay trở về,con sẽ thành công,con sẽ thay đổi số phận!!! mẹ yêu của con,nếu có kiếp sau con nguyện sẽ làm đứa con hiếu thảo,sẽ ở bên mẹ chăm sóc mẹ suốt đời!!!xin lỗi...sory chen chân tý,he` he`
    LynNgo likes this.
  13. kengoaidao Thành viên

    Bạn nên học cách để anh ra đi, và học cả cách hết yêu anh để trái tim bạn lại mở ra với 1 người khác - không phải là anh. Vậy bạn phải cố gắng quên anh thôi. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc. Bởi vậy, bạn phải chọn cách rút lui. Không phải là bạn đầu hàng với số phận, mà là trái tim chúng ta không cùng một nhịp đập. Bạn không đợi anh, vì bạn nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không bạn? Còn bây giờ, bạn không nên níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, Hãy buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.” Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!"
    Viết cho bạn và cho chính tôi!
    LynNgo likes this.
  14. My 2! Thành viên

    A ah!bây h e mới thấm thía cái cảm giác mất đi 1 người mà mình yêu thương.Time qua e ko tài nào ngủ đc,nhắm mắt thì thôi chứ mở mắt ra là hình ảnh a trước mặt.E nhớ a thật nhiều,nhớ những lúc a quan tâm về e,những lúc a chạy xe gần 200km vào thăm e chỉ để nói 1 câu''a nhớ e''.Sao lúc đó con người e vô cảm trước tình yêu của a,e hất hũi và xô đuổi a.Giời đây khi ko con a bên e,e mới nhận ra mình yêu a nhiều.Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng vô cùng.e sẽ cố quên ah và a cũng hãy quên e,một kon pé xấu tính luôn làm a buồn.Hãy đến với 1 người khác tốt với a hơn e,e sẽ ko giử a lại vì e biết mình ko xứng với tình yêu của a.Mọi lỗi lầm đều là e....e nợ a!!
    Có 1 câu hát trong 1 bài hát mà e rất thik.''vì cố lắng dấu cảm xúc khi bên người,nên hôm nay e ôm lấy ...niềm tiếc thương''
    Em _Sai
    Đây sẽ là lần cuối e nhớ a!hãy sống tốt.Mong rằng khi gặp lại a ,e ko như bây h.Chào a!
  15. My 2! Thành viên

    Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em
    Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
    Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh
    Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Để vơi sầu đau, chót yêu lầm lỡ
    Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua.......!
  16. LynNgo Thành viên

    Lần đầu biết say là thế nào. Cũng từng muốn thử. Không ngờ lại khó chịu đến thế.
    Chỉ là một cuộc vui. Nhưng đừng nắm tay, đừng ôm, đừng quá thân mật với người khác trước-mặt Lynk được không? Vì lúc đó... buộc phải quay đi.

    p/s 1 : Ngoan nhé. Yêu nhiều.

    p/s 2 : Một bản ballad nhẹ nhàng cho buổi đêm. Pero Me Acuerdo De Ti của Christina Aguilera.

    [FLASH]_PyG9nnqjYw[/FLASH]
    Xem link Chris đẹp lung linh
    http://video.zing.vn/video/clip/Pero-Me-Acuerdo-De-Ti--Christina-Aguilera-HQ.90076.html

    p/s 3 : Đi ngủ.
    ngỰa hOang likes this.
  17. LynNgo Thành viên

    Một ngày không vui.
    Mới thứ Ba thôi à?
    Muốn đi đâu đó quá.
    Xin lỗi những người đã kỳ vọng vào tôi. Thất bại là mẹ thành công á? Dù sao cũng nhục.
    Phải thay đổi.
    ...
    Lại đau cái đầu.
    ngỰa hOang likes this.
  18. My 2! Thành viên

    hic!túi ni đi chơi,bị tai nạn cái rầmmm!Người 1 đường,xe 1 đường.Què cái chân.Mai làm răng mà đi thi đây!hic.Đen đũi........!
  19. LynNgo Thành viên

    Mọi người đang vận động. Đừng ù lì mãi. Chạy thôi nào! Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
    Tâm trạng...
    Cần thời gian để xác định lại tư tưởng. Nhưng dù sao cũng đã đến lúc phải ra đi.

    Bổ sung kiến thức. Tìm kiếm. Sẽ tìm thấy. À không, PHẢI TÌM THẤY.
    ngỰa hOang likes this.
  20. LynNgo Thành viên

    Mấy hôm nay buồn, buồn lắm, buồn không để đâu cho hết. Mk, sao lại đeo theo cái cảm giác này không biết??? Ghen tị à? Ờ phải, học cho to cái đầu rồi cuối cùng chẳng được cái quái gì cả.
    Mình cũng muốn tếch khỏi nơi này. Càng sớm càng tốt.

    p/s : Blog die rồi nên cho phép viết lảm nhảm ở đây. Tốt nhất đừng đọc. Nếu đọc đừng lo. Và làm ơn đừng thất vọng. Vẫn ổn.
    ngỰa hOang likes this.

Share This Page