Dòng thời gian vồ vập chạy qua trong trí tưởng của tôi với những giai điệu tuyệt vời huyền thoại,nó khác hẳn mổi khi tôi ngồi trầm tư bấm ngón tay theo năm tháng.Mổi chiều, đứng trong xa,vu vơ nhìn một cánh chim chiều lẽ đang bay về tổ ấm ,hay bên dòng suối vắng một cánh hoa rơi vô tình lặng lẽ theo dòng nước về xuôi.Khi sắp xa trường tôi cảm thấy man mác hình ảnh bạn bè, thầy cô,mái trường thân yêu và những ngày hè nóng bỏng,những đêm đông lạnh giá;trong nỗi hồi hộp lo âu của ngày thi sắp đến. Ôi !chính những lúc đó sao thấy mình vô tư quá,chỉ biết học và học mà thôi.Những ngày đi dã ngoại cùng lớp về muôn nơi trên những cánh đồng quê đượm nồng hương lúa chín vàng,phảng phất giữa những làn nắng trưa hè chói chang.Thế đó cả một chuỗi thời gian hơn ba năm dưới mái trường thân yêu không phải là ngắn ,bây giờ không thể tìm lại bóng giáng của mình trong khoảnh khắc ngây thơ của những ngày đến trường. Quê hương,gia đình,bạn bè xa vời ,nó còn lại trong tôi một nổi nhớ không quên ,một nổi niềm xúc động qua những dòng lưu bút trước lúc chia xa… (Một lần tôi ngang qua trường cấp 3 cũ,lòng tôi giâng trào cảm xúc và đã viết nên những lời đễ chia sẽ cùng các bạn)
eo ui , nhớ lại cái giờ này năm ngoái vừa mới thi tốt nghiệp xong . đang chuẩn bị thi đại học , mới đó mà nhanh thật ...nhớ C3dh , nhớ bọn bạn dễ thương , nhớ các thầy cô lắm ( trong đó có 1 cơ số người không thể quý nổi ) . nhanh thật đấy . thể nào hè này cũng về lấy cái bằng tốt nghiệp rồi tranh thủ ghé thăm trường ..không biết năm nay truồng có đập phá , xây mới gì không . có đứa nào nó nén đau thương chuồn thể dục giữa giờ mà chuồn vào nhà vệ sinh phì phèo điếu thuốc ( hữu xạ tự nhiên hương ) ...rùi 26\3 cắm trại , ăn chơi vật vã để rùi tuần tiếp theo đi học , lớp nào cũng trung bình sĩ số từ 7-9 người / 40, nhớ những buổi học với những trận kiểm tra bài cũ mà khi đó anh em trong lớp đoàn kết triệt để vì thành tích chung .nhớ gì nữa nhỉ , à nhớ những buổi trực tuần , con gái phải áo dài ( đẹp nhưng mệt ) , có lúc cả tháng trời mưa dầm lê thê ..cái khó ló cái khôn , quần xanh áo trắng ở trong , tròng áo dài ngoài cho nó tiện ...nhớ những buổi học cuối năm , khi điểm chác đã vào học ba , cả lớp kéo nhau trèo tường trốn học cho nó có không khí ...để rùi sau khi hân hoan trèo ra lại cãi nhau tanh bành vì chơi xa hay chơi gần ...vui ....nhớ thì cũng nhớ nhưng bây giờ mà cho mình học lại thì thui , po tay ..