Một ngày mà cả thế giới tổ chức những hoạt động ý nghĩa, chúng ta sau khi xem bắn pháo hoa sẽ tổ chức một hoạt động nhỏ để hưởng ứng "giờ trái đất" Các bạn box đà nẵng hãy cho biết ý kiến đi nào... Theo siêu ngốc tối đó chúng ta sẽ tổ chức đốt lửa ngoài biển như lần trước nhưng không nướng khoai nữa mà là nướng mực, cá khô và nhậu.... cho tới sáng ngày hôm sau. anh em thấy thế nào. Biển lạnh lửa ấm anh em tình nồng...
làm thế thì ngày 29 đi dã ngoại sao nổi? nghe cũng háp dẫn đó, nhưng nhịn di và tổ chức vào ngày khác thì hay hơn???
Làm thế chắc ngày 29 đi picnic trên giường quá.Hôm đó lại còn bắn pháo hoa nữa,đi xem xong thì quá giờ tắt điện. Còn tổ chức j nữa ...
Dân chơi mà sợ mưa rơi sao? nhớ đợt trước nhậu tới 3h sáng mà hôm sau vẫn đi bãi bụt bãi rạng chơi như rồng chứ có ai vắng mặt đâu. Tuổi trẻ mà chơi không bằng mấy cựu lão này sao. Nói nhậu cho có không khí chứ mỗi người làm vài chai thôi... chủ yếu là vui chứ xem bắn pháo hoa xong về đi ngủ thì chắc là ko hiện thực rồi. nên thay vì vào quán chúng ta chủ động làm luôn cho nó có "ý nghĩa". Phải không mấy bác già làng