Không gian tĩnh mịt !!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Lái Xích Lô, 1/3/08.

  1. Lái Xích Lô Thành viên

    Vị ngọt tình yêu .... cái người ta thường nói đó . Anh chàng này không cảm nhận ra :
    1 năm anh chàng quen cô nàng ... có thể nói là ngu ngốc quá mức ... vì đó chỉ là yêu trên mạng ..... cái yêu không có thực ... A chàng vẫn yêu ... vẫn nhớ . Hằng đêm vẫn mơ về nàng .... tưỡng tượng ra những lúc lãn mạn .... Chàng ước được một lần kề bên nàng . Nhìn trăng , sao , và cùng tán chuyện qua một đêm thôi ... Chàng chỉ mong có thế #:-S. Nhưng vì .... Nàng ỡ xa chàng nên chàng chỉ biết nghĩ mà thôi ..... C biết Nàng cũng yêu chàng ... nhưng mà cách xa nhau ..... nên... . Và cứ thế đến ngày nọ . N mới nói có thể vào thăm chàng .... nên anh chàng mừng lắm =D> . Anh ta ước và cứ nghĩ những lúc đẹp đẻ ....C sẻ ôm chặt và sẻ nói những gì mình muốn nói với N ..... Nhưng......... tại sao ???? một sự dối trá chăng .... :"Xin lỗi !em không thể vào ... vì em ...Vì đứa em của em cũng đi theo nên em không thể thăm A được ! em xin lỗi " Híc! trớ trêu vậy sao .... C vẫn biết mình vẫn yêu và vẫn tin đó là sự thật ...... Thời gian trôi cũng nhanh lắm và ...... Tết đã đến gần .... N đã hứa là ..... 8/2 (âm lịch ) sẻ vào thăm chồng ...... Đợi .. đợi .. đợi mãi mà không có ai lên mạng cả ..... không có một tin nhắn . không một câu trả lời ......
    Lãng Tử thích bài này.
  2. Applegriin Thành viên

    Không biết chia sẻ thế nào nữa!
    Mình khóc cùng bạn vậy...:((

    Ừm, mà sao bạn không đi thăm cô ấy?
    Phải tui là tui phi ra ngay.
    Tình yêu mà...
  3. Lái Xích Lô Thành viên

    Thank! ông bạn đã hỏi ..... Ông đã hỏi tôi cũng trã lời !!
    Tên đăng nhập của tôi cũng có ý nghĩa . Từ đó ông có thể suy ra . Lái Xích Lô = Nghèo . Nên tôi không thể đi được . Nếu đi được tôi đã phắn đi từ lâu đâu cần ông phãi hỏi ...
  4. Lái Xích Lô Thành viên

    C bước về nhà với một tâm trạng không một chút vui vẽ nào cả ........ Trong lòng C chỉ biết mình là cái gì .... Mà N phãi thăm phãi Y chứ ...... Cứ nghĩ cứ nghĩ .... C cứ chìm vào mem say không muốn mình phải tỉnh táo ..... Người cứ say rồi ngũ thế thôi ....... ngày cứ qua ngày ....... C nhớ mãi hình bóng đó ......Và không bao giờ phai nhạt...
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Kaka! Cu LXL nhà ta coi bộ chung tình quá ha! Nỗi đau ngọt ngào! Quá ngọt ngào không có gì mà phải lấy men làm bạn như thế! Cuộc sống của chúng ta vẫn tươi đẹp mà!
  6. Applegriin Thành viên

    Nghèo hả? Tôi sẽ bán mạng để mua vé xe ô tô nếu không có tiền!!(Hơi quá lời tí)
    Đừng có ngụy biện, nếu thực sự yêu thì không có gì không làm nổi.
    Thử một lần coi?B-)
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Quen qua mạng, yêu qua mạng, mọi việc thật đẹp đẽ, nhưng phải đến lúc gặp nhau, tiếp xúc với nhau nhiều bạn mới thấy thực sự ty của mình ra sao? nó có hoa lệ như mình tưởng ko?
    Ko gặp cũng ko hẳn là 1 việc quá tồi tệ, nếu người ta đã thế rồi...
    Lái Xích Lô thích bài này.
  8. Applegriin Thành viên

    Ừ, gặp nhau rồi mà ko thấy yêu như bây giờ cũng hay.
    Hơi thất vọng chút nhưng thoải mái hơn.
    Còn nếu yêu hơn thì...
    Lái Xích Lô thích bài này.
  9. Lái Xích Lô Thành viên

    Ùhm ! thanks Lãng Tữ và Appe.... Nhưng LXL muốn giặp được cô ấy ..... Và muốn nói cho cô ấy biết LXL yêu cô ấy như thế nào .
  10. Lái Xích Lô Thành viên

    Ùhm ! thanks Lãng Tữ và Appe.... Nhưng LXL muốn giặp được cô ấy ..... Và muốn nói cho cô ấy biết LXL yêu cô ấy như thế nào .
  11. Lái Xích Lô Thành viên

    U tối !!!

    ..... Cô nàng đâu có biết ...... đã nhiều đêm ... Chàng đã nhớ và cũng có lúc bật khóc ..... Sau khi đó chàng nghĩ đó là việc nghỡ ngẫn ...... Nhưng.. Chàng đã yêu và yêu thật lòng mình ...... Có những khi 0nline chàng đã nói những điều ...... Quá đáng để .... Thữ nàng xem có yêu Chàng thật không ....... Chàng đã nói và đã làm cho nàng khóc ....... tại sao Nàng khóc ..... Chàng chỉ nói là mình sắp chết ..... nhưng...... Chàng không cố ý :-??... chàng không nghĩ đó là việc không nên làm .......... Nàng khóc .. khóc .. khóc rất nhiều .... Chỉ khóc trên wc nhưng Chàng nghĩ mình đã làm sai ....... Chàng sợ ..... rất sợ vì .... nếu Nàng biết thì ....... Chàng cứ nhìn ... nước mắt chút nữa thì đã tuôn...... Và chàng đã nhận và đã xin lỗi Nàng ...... Nàng biết và tha thứ cho Chàng .... Và nàng cười ....Chàng thấy vui lắm .... Vui hơn bao giờ hết .... không biết sao ngày nào mà giặp Nàng .... Là Chàng làm việc gì cũng thấy vui ...... Nhưng đó chỉ là một phút chốc mà thôi.......
  12. Applegriin Thành viên

    Thế sao ko thử? Mà cô ấy ở đâu hả ông?
    Nói tui nghe xem nào?
  13. Lái Xích Lô Thành viên

    Cô ấy ở tận Bắc Ninh
  14. Applegriin Thành viên

    Chỗ nào Bắc Ninh? Tôi có rất nhiều bạn ở Bắc Ninh đó. Nói rõ hơn đi xem nào?
    Người Bắc ninh hay lắm. Hiiii. Tôi nghĩ bạn nên ra bắc một lần và gặp cô ấy.
    Hãy liên lạc với QTOL tại Hà nội đi? Bắc Ninh gần Hn lắm.
    Mọi người giúp Xích lô đi? Tiếc là tôi không còn ở Hà nội nữa.
    Híc...
    Lái Xích Lô thích bài này.
  15. Lái Xích Lô Thành viên

    Nếu nhớ không nhầm hình như là ỡ Thân thành :P . Quên mất òy !
  16. Lái Xích Lô Thành viên

    Mất đi niềm tin ...???????

    ... Ngày ngày cứ nghĩ rằng mình sẻ bên nhau .... Sẻ bên nhau không thể rời xa ... Nhưng ... #:-S....Cả Chàng Và cô nàng đều biết hình như 2 người đang .... dần dần cách xa ..... Không còn được như xưa nữa .....Tuy rất muốn giặp nhau..... nhưng sao khi chúng ta giặp nhau chỉ toàn những chuyện đâu đâu.... Chỉ biết nói nhớ người thôi ....... Chàng luôn muốn nói những gì mình nghĩ .... nhưng khi giặp rồi thì ..... quên hết không còn nhớ được những gì chàng muốn ...... Chàng muốn giặp được nàng một lần .... được cầm tay nàng thôi chàng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi ..... nhưng biết lúc nào đây .... 2, 3 ,4 năm .... Chàng chưa chắc rằng mình có thể chịu đựng được ... chàng luôn nói rằng sẻ đợi. ... nhưng mà ... chàng đâu có đợi được .... chàng rất nôn nóng chàng không có lòng kiên nhẫn ...... nhưng chàng vẫn cố ... cố đợi.... nàng .................... Chờ Anh em nhé :-S:-S:-S:-S Đừng nên khóc khi vắng Anh .....:omAnh luôn bên em ...........
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hix, ku LXL nên vào đọc bài "Yêu một người ở xa" của anh Haaaaaa để có thêm niềm tin, cực kỳ recommend đấy. Chị đã từng ở trong hoàn cảnh của kưng nên chị hiểu lắm :)
    Lái Xích Lô thích bài này.
  18. Applegriin Thành viên

    Suốt ngày chờ với đợi. Không chịu hành động gì hết.
    Ông cứ ở đó mà làm Hòn Vọng Phụ.
    Tôi nghĩ chắc tình yêu đó vừa đủ để ông cảm thấy tâm trạng lãng mạn hơn
    Chứ chưa đủ để chờ đợi 2, 3, 4 năm nữa mà cầm tay nàng đâu.
    Híc híc, dù sao từng đó cũng đáng quý r0ài. Còn hơn nhiều kẻ chỉ là những lời nói sáo rỗng.
    Cứ yêu đi, cứ lãng mạn đi. Nhưng đừng xa rời thực tế quá ông à!
    Lái Xích Lô thích bài này.
  19. Lái Xích Lô Thành viên

    ... Chàng luôn muốn tự tạo cho mình một ... Niềm vui ..... một sự vui vẽ để có thể ... Đợi , mong chờ Nàng .... Nhưng làm thế nào để ..... thời gian trôi nhanh ... làm thế nào để thời gian chỉ là cái nháy mắt ..... Nó không là 1 năm , 2 năm hay 3 năm .... Mà chỉ là một hơi thỡ rồi được lớn lên ...... Được tự do ... Chàng có thể tự lập ... Có thể lo cho Nàng ....... Chàng sẻ luôn hứa bên nàng suốt đời .........
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hứa làm chi rứa trời! Thực hiện luôn đi ku! Cơ hội để hứa thì nhiều nhưng mà thực hiện thì ko có nhiều mô nà!
    Applegriin thích bài này.

Chia sẻ trang này