không hiểu đuợc người mình từng yêu

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by duong, May 14, 2006.

  1. duong Guest

    Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo quanh năm khô càn và nắng cháy QT,còn Hằng thì ở miền tây với bốn bề sông nước,chúng tôi đã gặp nhau rồi thành bạn,rồi yêu nhau.
    Tôi quen H vao những ngày cuối năm 2004 khi đang ở lai miền nam ăn tết với gia đình chị gái mình.Thì cũng giống như bao người khác,chúng tôi quen nhau vì nhà tôi ở kế nhà bà ngoại của H nên ngày nào cũng gặp nhau.Lúc đó tôi đang la sinh viên năm đầu còn H đang học 12.Rồi chúng tôi trở nên thân nhau từ lúc nào không biết nữa 2 đua thường ngồi nói chuyện vào những buổi trưa nắng lim dim ở sau cây trứng cá nhà chi,2 đứa thừong kể cho nhau nghe về gia đình bạn bè và quê hương.H rất xinh và có giọng nói dịu dàng,đặc biệt khi cô ấy cười thì tuyệt đẹp vì má lúm đồng tiền.cứ nhìn thấy cô ấy cừoi là tôi như người mất hồn vậy chẳng còn nghĩ được chuyện gì nữa.Sau đó ngày nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau,thỉnh thoảng đi ăn các món ăn mà 2 đứa cùng thích như chè......Nhưng rồi ngày tết cũng qua đi và chúng tôi không còn được gặp nhau nữa mà chỉ liên lạc với nhau qua internet .và tình cảm của chúng tối cứ lớn lần lên theo thời gian.và tôi đã ngỏ lời yêu H vào ngày sinh nhật của mình tôi thật sung sướng khi nghe H nói ;em muốn anh nói lai điều này khi nào gặp lại em. vậy mà khi gặp lại nhau tôi chưa kip nói lên điều mà mình mong muốn thì cô ấy đã nói lời chia tay: anh này mình làm bạn như ngày đầu mới gặp nhau đi nghe anh,nghĩ lại ngày đó em vui lắm còn yêu nhau như này em mệt mỏi quá rồi. tôi như bị ai đó bóp nát trái tim của mình vậy,nhưng tôi không giận H vì H quá chân thật với tình yêu của mình.
    và bây giờ khi mọi chuyện đa thành quá khứ thì tôi mới nhận ra rằng còn một điều tôi chưa hề biết :"đó là ly do chia tay"
  2. anh26 Guest

    một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn quá a?nếu là tui thì cầu hiền lương là địa điểm đẹp để phi trên cầu phi xuống!
  3. lazycat Guest

    nghe ông thắng noiis thiệt hết muốn sống . đã kô giúp thì chớ lại còn nói vậy nữa ??
    đôii khi yêu một người nhưng lại chẳng có một lí do . và đến khi chia tay cũng kô có lí do ,vì thế nên 1 lí do đưa ra lúc này có thực sự cần thiết kô ????
  4. Nóng Thành viên

    Một câu chuyện thật cảm động đó chứ nhỉ.Câu chuyện thật là cuốn hút đó nhưng kết cục thì không được tốt đẹp cho lắm.
  5. MUKT Guest

    Buồn thật! Nhưng mình muốn nghe câu trả lời thành thực này còn hơn là cứ tự dối lòng mình, chấp nhận tình yêu khi mà mình chưa thực sự sẵn sàng.

    Mình cảm thấy khâm phục sự thành thực của Hằng đấy. Mình ước giá như mình có đủ can đảm như Hằng... thì bây giờ có lẽ đã khác...
  6. Nóng Thành viên

    Trong tình yêu rất cần những lời nói chân thật như H.Dù điều đó rất đau lòng nhưng nó làm cho ta có cảm giác yên bình hơn sự giả dối
  7. duong Guest

    cảm ơn mọi người nha,rất vui khi được mọi người thông cảm,cảm ơn nhiều.nhưng mà mọi người ko hiểu chuyện gì xảy ra với mình đâu.mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau mà.
  8. Nóng Thành viên

    Tất nhiên là thía roài,điều đóa không thể phủ nhận được nhưng U cũng nên nhìn câu chuyện dưới nhìu góc độ.
  9. duong Guest

    Tôi biết phải nghĩ về mình như thế nào nữa,nhưng hình như tôi thật bất hạnh trong tình yêu.Mọi người bạn nữ tôi quen đều cho rằng tôi rất tốt và rất hiểu họ.có lẽ là vậy vì khi họ gặp chuyện gì tôi cũng đều đến để chia sẽ,nhưng mà người tôi thật sự muốn hiểu thì tôi ko làm được.tôi đã sống thu hẹp mình trong thời gian khá dài để cố quên đi hình bóng người tôi từng yêu thương.đến khi tôi làm được điều khó khăn đó.
    Tôi đã trở lại là tôi ngày nào thì tôi lại một lần nữa thấy tim mình biết rung động,tôi đặt niềm,sự kỳ vọng.sự kỳ vọng lớn bao nhiêu thì giờ tôi thấy càng thất vọng bấy nhiêu.Có phải tôi chưa đến lúc được như mọi người?Tôi luôn tự cho mình là người biết được nhiều chuyện và hiểu được nhiều chuyện về tình yêu,tôi luôn khuyên bạn bè hãy chọn cho mình người thật sự yêu thương mình dù người ấy có thế nào đi nữa ,chứ đừng nên yêu kẻ ko yêu mình.Hôm nay tôi mới thực sự biết rằng thật vô lý khi làm theo những gì mình nói,khi yêu thì ko còn lý trí nữa và hình như ko có thời gian để suy nghĩ và tính toán nữa.
    Tim tôi giờ đang rất rất đau,quá đau em có biết ko hả người tôi yêu.nhưng tôi sẽ chờ đợi em ah,dù em ko thích tôi vẫn chờ đợi.
  10. Nóng Thành viên

    Nghe câu ni quen quen đừng ám chỉ lung tung nha.
  11. dinh duong Guest

    Này tai sao d phải ám chỉ chứ?d đã nói với Hạnh rồi mà.Hôm nay d buồn thật nhiều đó hiểu đựoc d đang nghĩ gì ko?
  12. Nóng Thành viên

    binh duong nói gì thía tui đây đâu hiểu tui có noái chi binh duong mô hè
  13. dinh duong Guest

    dương là đình dương chứ ko phải là bình dau nghe,ah ma hanh hỏi dương dang am chỉ điều gì mà,dương ko bao giờ ám chỉ đâu.d nói thật đó mà.
  14. truc phuong Guest

    lạy chúa aaaaa ! chuyển chủ đề roài sao ???????????
  15. dinh duong Guest

    Này cò ba lá sao lại nói vậy chứ chuyển chủ đề là sao?Mình biết mình đang nối gì mà,bạn có hiểu được ý của người viết ko mà nói vậy?
  16. Nóng Thành viên

    Thui thui đừng tranh cãi nữa,khổ wa'.
  17. dinh duong Guest

    Khổ còn hơn là bị ai đó hiểu sai ý mình h ah.
  18. Nóng Thành viên

    Chài thích tranh luận nhỉ?Họ khôn hiểu thì thôi mệt hi,giống h nè ai hiểu được thì chơi khôn hiểu được thì thôi.Sống với nhau cái chính là tấm lòng có hiểu nhau thì mới làm bạn được còn không hiểu thì bochan.cang
  19. Trời ơi nghe nói mà chán quá đi,tại sao chuyện tình của người ta đẹp như vậy mà mấy người lại không hiểu cho họ chứ.Phải biết thông cảm chứ giờ có lẽ người viết đang đau khổ lắm đấy,thôi nha bạn rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi mà.Bạn cứ nghĩ về một tương lai tốt đẹp sắp tới đi,sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà.
    Còn đời buồn ah!bạn nghĩ hiểu nhau thì chơi còn không thì thôi vậy thì đơn giản quá rồi,nếu bạn bè mà không hiểu thì nên giải thích cho họ hiểu chứ.
  20. virtuous Guest

    mà hình như 2 nhân vật chính đang có trong diễn đàn này fải hôn.

Share This Page