Không quan tâm..! Từ khi Bin mất đi người bạn thân nhất của mình, 1 người mà Bin koi hơn mạng sống của mình... Bin tự nghĩ mình sẽ kô quan tâm nữa ! Càng ngày..Bin càng buồn,càng thấy mình yếu đuối,càng thấy cần 1 người bạn,cần 1 bờ vai để tựa vào khóc, cần 1 người bạn ngồi cùng uống li rượu để khi say có thể khóc, Nhưng rồi ! Bin nghĩ kô quan tâm nữa ? Tại vì, thực ra ng ấy đâu có hiểu đc Bin. Kô quan tâm nữa : Bin sẽ cố quên ! Sẽ sống thật tốt khi thiếu mi. Kô quan tâm nữa : Bin sẽ kô quan tâm nữa. Nhất định sẽ kô quan tâm nữa .
Bạn không cần phải tự ép mình như thế đâu bởi một khi nó không còn ý nghĩa gì với bạn nữa thì khi đó bạn sẽ không quan tâm. Còn khi trong đầu bạn cứ nhắc nhở "không quan tâm" thì như vậy bạn quan tâm hơn rồi đó.
nguwoif nào buồn mà dùng đến rượu bia để giải sầu là người quá yếu đưới.. hảy đối diện với sự thật.._tình bạn đôi lúc quan trọng hơn tình khác...
Cố lên Bin nhé!! Mọi người ở QTN sẵn sàng chia sẽ mỗi khi Bin vui, Bin buồn. Bin hãy xem QTN là ngôi nhà thứ 2 của mình và hãy bày tỏ lên những tâm sự của mình nhé Bin. Chắc chắn Bin sẽ làm được mà. >>
Nhiều lúc ! cũng đã cố quên ! Nhiều lúc ! cũng đã cố mạnh mẽ ! Nhiều lúc ! Cũng muốn kô để ý tới nữa ! Nhưng ! Càng cố quên càng nhớ ! Nhưng ! càng kô quan tâm càng để ý ! @ Sún : Cám ơn Pé Như nhá @ DTS : Là 1 người bạn thân chứ kô phải ng yêu đâu bạn ạk