Hôm nay đọc được một bài thơ. Bài “ Có thể delete được tình yêu?” của Nguyễn Thế Hồng Linh “ Giá tình yêu save được Error thì load lại chẳng bận lòng Giá tình yêu delete được Chán - hắt xì một cái - thế là xong Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ Có lần tôi làm thơ trên máy tính Và đặt tên file là “tinhyeu” Khi không hài lòng tôi định xóa Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm Hỏi tôi :”are you sure you want to delete ‘tinhyeu’?” Tôi đã rùng mình Bạn ạ” Hi, nghe hay đúng không anh? Và em tự hỏi liệu hai chúng ta có đang làm điều mà ngay cả cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm cũng không dám làm, chán - hắt xì một cái - thế là xong! Tình yêu sao có thể đơn giản vậy được nhỉ? Đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết hay muộn phiền? Không biết những ngày này đối với anh thế nào, nhưng đối với em mọi thứ thật khó khăn anh ạ. Em phải cố gắng thật nhiều để không còn thời gian mà nhớ, mà nghĩ đến anh nữa (mặc dù bây giờ thì em đang cho phép mình “tung tăng” một chút… chỉ một chút thôi). Đôi khi em thấy công việc hay chuyện học hành thật tội nghiệp. Tụi nó bị lợi dụng triệt để cho những người thất tình quên đi nỗi đau. Nhưng nếu xét góc độ khác thì đó lại là những món quà tuyệt vời của cuộc sống mà bất cứ ai nếu muốn có, cũng đều có thể nhận được anh nhỉ! Em đã quyết định là mình không được buồn phiền nữa! Và phải sống mỗi ngày vui vẻ như ngày cuối cùng em có thể. Còn file ‘tinhyeu’… em vẫn không thể nào delete được. Nên em sẽ giữ nó ở tận sâu trái tim mình để chờ đợi câu trả lời từ số phận cho tất cả những gì mình đã đi qua… Anh cũng hãy cố gắng lên nhé! Chúng ta chỉ có hiện tại để mà sống thôi… Ngày mai mình đâu có chắc còn có thể ngồi đây gõ cóc cóc thế này được nữa, phải không anh?! Bất cứ khi nào anh muốn đến đâu đó để la hét cho hả hê, hay cần một ai đó để lắng nghe mình, em đều ở đây để sẵn sàng cùng anh! Nhé anh! Rainbow (Vnexpress.net)
Nguyễn Thế Hoàng Linh chơ khung phải Hồng Linh. Đọc tập thơ nớ có nhiều bài hay, nhưng mà thơ cha ni cũng kén chọn đọc giả, khó hiểu cực kỳ và cực kỳ khó đọc
tình yêu mà delete đc thì hay bit mấy, mổi lần trải qua một cuộc tình ta ko còn nhớ nhung j nữa chỉ cẩn delete mọi thông tin và các vấn đề liên quan như thế là đc ah, nhưng thường thì save nó dể hơn là del nó.hic "cố quên đi là vẩn nhớ"
"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên" Câu ni chắc nhiều bạn nghe quen lắm but có lẽ là gần như bất hủ hè... Tình yêu save và error,load chứ delete thì có lẽ là kô được rồi...
Cứ chiếu theo đúng nguyên tắc save - del và restore thì có del cũng phải có cái khác save đè một tí lên phân vùng dữ liệu đã del, nếu ko thì nổi máu lên phục hồi dữ liệu tốt chán , tình cũ ko rủ cũng đến mừ
ưkm, bài ny cũng hay lắm, đọc vài lần ùi, đều vẫn hok hĩu, ^^~ đề nghị Kháck Vip ăn nói tôn trọng người ta, khi mô nói xong cũng cười mĩa, làm như là chỉ 1 mìk mìk là kon trai sống trên đời này ák