Không yêu người độc thân! Hai nữ thư ký nói chuyện với nhau: - Mình đã rút ra kinh nghiệm rồi cậu ạ. Đừng bao giờ nên yêu cánh đàn ông độc thân. - Sao vậy? - Thì cậu thử nghĩ xem: nếu một anh chàng mãi vẫn chưa lấy vợ, thì có nghĩa là cũng sẽ chẳng lấy cậu đâu. Một chàng góa vợ thì càng phải tránh xa: chắc chắn là số sát vợ rồi, dính vào không khéo lại sát luôn cả mình ấy chứ. Cả những anh bỏ vợ rồi cũng đừng yêu: đã bỏ được 1 vợ rồi thì vợ thứ 2, thứ 3 cũng bỏ được nốt! - Thế thì biết yêu ai bây giờ? - Cứ tìm những chàng đang có gia đình hạnh phúc mà yêu! Họ yêu vợ thế, chắc chắn cũng sẽ yêu mình như thế thôi!