Chào tất cả mọi người .Khang là một member mới xin được làm quen với tất cả các bạn trên diển đàn .Nhìn nick name của Khang chắc mọi người đã hiểu Khang tham gia diển đàn này là vì ai rồi phải không ? .Khang thấy Thục hay vào Quảng Trị Nét nên Khang vào đây tham gia mong được các bạn cũng các anh chị giúp đỡ cũng như làm quen với Khang . Yahoo : anh_dauco_hay Rất vui khi được làm quen với các bạn .Chúc các bạn vui vẻ , mạnh khỏe và diển đàn ta càng lớn mạnh .
Một gã suy tình/...không bít cái nick đó ổn không Bạn kiên Hệ trưởng ban tư vấn >>>Hội trưởng Hội Kuzzzup<<<< sẽ giúp bạn đạt được những mong ước trong tình yêu..Nếu có thất bại thì đó là ko có duyên phận..mà thành công là sự nỗ lực của hôi(Liên Hệ BacSiQuaiVat::siêu kua gái..Hoạt động solo).Chúc mừng bạ tham gia 4rum
Cám ơn bạn đã có nhưng chia sẻ chân thành với Khang .Khang yêu Thục .Và muốn có Thục .Khang không si tình .Mà Khang si mê Thục .
Nhưng ông bày tỏ ra như thế có làm người ta ngại hay làm người ta không thỏa mái không..ko biết quan hệ 2 người như thế nào... @phải biết cương Nhu đúng lúc mới dễ dàng thành công...
Thì Thục đã nhận lời qua bao năm Khang đeo đuổi Nhưng rồi Thục nói chỉ thích chứ chưa thực sự yêu .Muốn Thục yêu Khang phải làm gì đó chứ cô ấy không cần lời nói .Khang đã làm nhiều thứ nhưng Thục vẩn vậy đó .Buồn ghê .
không có gì buồn cả..Người ta nói thích nhưng chưa yêu.vó 2 trường hợp 1.chỉ là đối phó tình trạng tạm thời 2.là chưa chắc chắn là nếu mình nhận lời là đúng hay chưa >>>>>> suy ra..bạn cất công đi tim nguyên nhân thui..chịu hkos làm phóng viên vậy..chứ giờ tự hỏi mình thì chác là khó có câu trả lời lám
Chậc... Ông Bacsi định ăn mảnh hả? Chuyện này là của Kuzzza! chứ phải riêng mình ông đâu hả bồ yêu cùa em @Khang: Mún trở thành người đàn ông trong mắt người mình yêu (Tui nói rõ nghe, người đàn ông đó) thì bạn hay liên hệ với Kuzzza! hội để có được những lời khuyên bổ ích nhất.
Đừng có nghe xúi bậy, giỏi rứa thì cái hội Ku Chim chi chi đó ko ế cả đám thành Già rồi ( Ku zzà mà) Cấm cay cú Đôi lúc những thứ vô tình vớ vẫn nhất lại thu được hiệu quả cao nhất, biết mô đc mà ngồi mày mò. Tớ đã từng rãnh quá làm chơi, giết thời gian, hơ hơ, vậy mà hic, "em cảm động quá", vắt tay lên trán 3 năm nay chưa hiểu tại sao , chỉ biết "rõ đúng là con gái" :-"
Chào mừng em Khang đến với QTN!m Nhìn nik, đọc bài viết thì \^o^/ đồng ý với ông bacsiquaivat: em hẳn phải là người rất si tình! Nhưng si tình chứ ko nên lụy tình, em nhé! (Muốn biết rõ hơn mời em đến với Kuzzza! Hội tụi chị). Ah, em hiện đang ở ĐHà ah? @Khách VIP: cạnh tranh công bằng, ko chơi xấu nhé!
Choáng ! Đọc bài nào của Khang Thục cũng hoa cả mắt ........Rất vui vì Khang đã tham gia QTN .......Mong Khang có những phút giây vui vẻ .Khi nào gặp trực tiếp Thục sẽ nói chuyện sau ha .........Rắc rối thiệt .
Cám ơn mọi người nha ..........Thế là cuối cùng Khang cũng được mọi người chia sẻ nhiều quá .......Mọi người thật tốt . @ chị \^o^/ : Cám ơn chị hội Kuzzza! là gì vậy chị .Nếu em tham gia hội chị nói thì có đạt được Thục không .Em đang học Cao đẳng Phương Đông ở Đà Nẳng .Nhưng nhất định ngày nào đó em và chị em mình sẽ gặp nhau và chị giúp em với nha .Ai cũng cho rằng em quá yêu Thục .Dù mọi người nói gì thì trước sau như một em vẩn vậy . @ : bacsiquaivat : Cám ơn bạn ..........Mình cũng nghĩ vậy .........bạn nói đúng như các nhà tư vấn vậy .Mình sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ khi nào ra thì thôi ........ @ Applegriin: Cám ơn bạn ..........Mình sẽ liên hệ ngay .......... @ ThụcXinh :thế là Thục đã đọc hết bài viết của Khang post lên .cám ơn Thục .Thục khi nào cũng cho rằng Khang rắc rối tại yêu Thục quá nên Khang mới thế .