" - Hoa hồng đỏ : Một tình yêu mãnh liệt và đậm đà, bày tỏ sự hạnh phúc vinh dự . - Hoa hồng vàng : Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Tình yêu sút giảm và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hệ ... " Khi người ta yêu , người ta tặng nhau 1 , 11 hay thậm chí 1001 hoa hồng mau` đỏ ; những món quà đắt có , rẻ có ; những nụ hôn .... Họ dành cho nhau những gì tốt đẹp , tuyệt vời nhất trên thế gian này ! Thật trớ trêu thay , khi 2 người buộc phải chia tay , thì tất cả lại quay ngoắt 180* . _ Có mấy ai tặng cho nhau dc 1 bông hồng màu vàng , 1 lời nói thật ý nhị khi chia tay ? _ Hay chỉ vội vàng đem đến nỗi đau , rồi nhanh chóng ra đi !?? _ Có bao nhiêu người thực sự có 1 cuộc chia tay đẹp đúng nghĩa ??? ....Người từng là ng` mà mình yêu thương giờ lại trở thành 1 ng` bạn , 1 ng` dưng , hay thậm chí là kẻ thù !! Cuộc tình nào khi tan vỡ cũng đau , cũng là vết thương khó chữa lành ! Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể làm vơi bớt phần nào nỗi đau đó bằng 1 món quà , hay đơn giản là 1 tấm thiệp , với những lời tự đáy lòng mình ko ? Có thể những thứ bé nhỏ ấy sẽ giúp bạn , khi gặp lại nhau sẽ là những ng` bạn ( dù có gắng gượng ) , chứ không phải là 2 kẻ thù ! "... Bất cứ thứ gì , khi đặt đúng chỗ của nó , bạn sẽ có trong tay tài sản vô giá ... " Mình nghĩ rằng , với hành động nhỏ như vậy , sẽ khiến cuộc sống bạn dễ chịu hơn rất nhiều . Tất nhiên , đối với nhiều ng` , đó sẽ là một hành vi ngu ngốc , tự làm đau cho bản thân . Nhưng mình nghĩ rằng , chỉ nói gọn 1 câu chia tay mong cho mọi thứ đau thương mau chóng biến mất thì mới là không nên !! Còn bạn thì sao ?
Hậu chia tay mấy ngày : Hận Hậu chia tay mấy tuần : Ghét còn bây giờ thì : chúc cho ng ta hoàn thành cái đồ án tốt nghiệp , mau ra trg , tìm đc công việc tốt , sau này lấy đc vợ đẹp ,con xinh
những ngày chia tay người yêu thạt sự là khó khăn nhất là với bạn gái con trai có thể lấy những cuộc nhậu làm nơi để giả sầu.còn con gai thi chi biêt buồn thôi ha,cách đây một thang mình đã chia tay ngừoi yêu bọn mình yêu nhau 5 năm nhưng vẫn ko đến dc với nhau,mình đã lên mang nhắn tin cho anh ấy nói tất cả những gì mình suy nghĩ và tặng anh ấy một bài hát qua chương trình là thư âm nhạc của đài truyền hình và bây giờ mình và anh ấy trở thành hai người ban
hic chưa thật sự có mối tình nào có thể gọi là để có thể nói lời chia tay.chỉ là tình đã chết trước khi đc bắt đầu.hehhe
Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc. Kể cả tình yêu và sự đau khổ. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách suy nghĩ tích cực của từng người - quan trọng hơn nữa, phụ thuộc vào người bạn sẽ gặp sau đó - người đó sẽ làm mình quên mau hay lâu. Có điều, ko thể có một sự chia tay đẹp đẽ nếu mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Quá khốn nạn. Hai người sẽ chẳng bao giờ là bạn được nếu sự chia tay đó chẳng đàng hoàng. Phụ thuộc vào hoàn cảnh thôi, nếu phải xa người yêu vì một lý do khách quan thì tình yêu đó có lẽ sẽ mãi không quên được... và tất nhiên, sẽ suốt đời là bạn tốt