anh và nó ở xa nhau lắm , xa lắm . chắc sẽ chẳng có cơ hội mà gặp nhau nữa . nhưng nó vẫn hy vọng có 1 phép nhiệm màu như trong những câu chuyện cổ tích mà nó thường đọc . mỗi ngày trôi qua , nó thấy tim đập loạn nhịp khi nó nói chuyện với anh . nó thấy vui và thấy 1 điều gì đó ko thể diễn tả được ., ko thể trả lời được . nó ko giám nói với anh :NÓ NHỚ ANH THẬT NHIỀU . vì nó biết anh sẽ ko tin đâu ? nó ko giám nói với anh nó ....vì giới hạn trái tim chỉ cho phép nó NHỚ , RỒI THƯƠNG , RỒI LẠI NHỚ mà thôi . nhưng trái tim lỡ lỗi nhịp rùi , nó phải làm sao đây ? rồi nó nói với anh :NÓ sợ nói chuyện nhiều với anh . vì như thế sẽ càng làm nó nhớ về anh hơn . những lúc ko kìm chế được lòng mình nó lại gọi điện cho anh . ( và đã có những lúc nó giật mình khi thấy chuông điện thoại reo ) rồi nghĩ ko biết phải của anh ko ? mỗi sáng nó muốn nhắn tin cho anh ( nhưng lại sợ .. nó sợ thật nhiều điều khi trái tim nó lỗi nhịp ) .
Mún nóy với em rất nhiều , nhiều điều mà anh chưa từng nóy , bây giờ em ỡ xa anh , nhưng anh mún nóy với em sỡ dỹ vỳ anh thích em không phải vì em đẹp hay vì cái gỳ hết mà là vì trong nhưng lời nóy ....2 Chúng ta sẻ cùng đợi nhau nhé và sẻ cưới nhâu cho dù ỡ trên mạng mà quen nhau thôy........(Anh sẻ mông 1 ngày như thế sẻ đến )
Trái tim lỗi nhịp chỉ đơn giản khi bắt gặp ánh nhìn lạ của ai đó hay đơn giản chỉ là ánh mắt thôi cũng đủ làm cho con tim lỗi nhịp rồi
anh ơi ! anh có nghe bé gọi tên anh ko ? chắc là có , bởi bé biết anh cũng nghĩ và nhớ về bé ,người ta nói có "thần giao cách cảm " bé ko hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa của câu nói đó nhưng bé tin rằng anh cảm nhận được những suy nghĩ của bé , anh cảm nhận được nỗi nhớ bé dành cho anh . anh hỏi bé " vì sao bé nhớ anh ? " bé ko trả lời anh được vì đó là chuyện của con tim . chuyện của trái tim khó nói lắm anh à ,khó trả lời nữa chứ . chỉ có 1 điều bé nói được : bé thấy thật vui khi nói chuyện với anh , bé thấy lòng rộn ràng khi nói chuyện cùng anh . ] bé biết bé và anh chỉ có chữ NHỚ ở giữa . thế có sao đâu ,chỉ cần "NHỚ " chỉ cần vậy thôi . nhưng nhiều lúc anh làm bé buồn vì anh chỉ nghĩ về công việc ,công việc quan trọng nhưng đâu phải duy nhất hả anh ? mà anh nhớ về bé là đủ rồi , trong những khoảnh khắc này bé đâu được đòi hỏi anh phải thay từ NHỚ ở giữa bé và anh . anh ơi ! bé đang lặng nghe tim mình lên tiếng . và bé hiểu rằng cứ thế này lại hay , cứ nhớ ,cứ thương lại thấy hạnh phúc ngọt ngào , thấy hạnh phúc giản đơn . biết đâu chuyện của bé và anh lại giống như những câu chuyện cổ tích mà bé và anh 2 bé đã từng có . giả như ... bé và anh chẳng bao giờ gặp được nhau thì sao anh nhỉ ? thì bé sẽ mãi nhớ anh , nhớ mãi . bé mệt rồi , bé nghỉ đây , hy vọng anh sẽ dõi theo bé ,hy vọng anh sẽ ở bên bé như anh đã hứa .và hy vọng anh sẽ cảm nhận được những gì bé đang thổn thức .
bé ơi ! mỗi ngày bé lại post lên 1 bài làm ngan_ha đọc mà cảm thấy buồn quá ! @doibuon: hanh oi ! hà đây , có nhớ không vậy ???
nhìn ku hà kìa, cẩn thận kẻo trái tim em cũng lỗi nhịp theo đó (mình cũng đang mong trái tim mình "được" lỗi nhịp như mọi người nè)
Bé với người bé thương ở 2 nơi khác nhau giống như bảo bảo rồi.Cái cảm giác nhớ nhung cũng đang găm nhấm tâm hồn của bảo bảo. Cái cảm giác ghen tị khi tụi bạn đi với người yêu cảm giác ganh tị khi thấy người khác vui.Nhiều lúc muốn găp mặt chỉ cần 1 cái nắm tay hay 1 cái nhìn thôi cũng vui nhưng đâu có được chỉ biết nhìn 1 tấm nhìn nhìn mãi rồi tự tưởng tượng honey đang ngay bên cạnh mình. Ôi cái cảm giác nhớ nhung lo lắng thật là đáng ghét
BẢO BẢO cũng giống bé sao ? cũng bị nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn sao ?nhưng BẢO BẢO hạnh phúc hơn bé nhiều , bởi bảo bảo còn có cơ hội gặp người thương . còn bé chỉ có 1 phép nhiệm màu bé mới được gặp người bé nhớ . ( đôi lúc bé còn nghĩ sẽ chẳng bảo giờ bé gặp được anh cơ , rồi có lúc lại nghĩ rồi 1 ngày anh sẽ quen 1 bé khác , rồi quên bé ... lúc đó nỗi nhớ của bé sẽ bị cho vào hồi ức . thế thì buồn lắm bảo bảo nhỉ ? ) bé cũng phải công nhận với bảo bảo cái cảm giác nhớ nhung lo lắng thật đáng gét , gét nhỉ . ? nhiều lúc bé thấy tim mình đau nhói , đau lắm cơ . nhưng ko thể ko nhớ về người đó . thử lắng nghe con tim thổn thức , thử im lặng nghe con tim ......xem sao . bé cứ suy nghĩ miên man , mọi thứ giờ rối tung lên ......chẳng biết sao nữa bảo bảo à . lúc nào cũng nghĩ ...người đó có nhớ bé như bé nhớ người ta ko ? ko biết ở đó có bé nào bên cạnh người ta ko ? buồn cười thật . rồi thấy ghen ghen ....(ôi người ta đã là gì của bé đâu mà bé có quyền ghen chứ ... )
chưa đủ lâu để trở thành mãi mãi chưa đủ nồng để thắm mãi trong tim và chưa đủ , chưa đủ để tìm đành tan vỡ lặng im trong tan vỡ . cuối cùng thì bé cũng hiểu ra , bé và anh chưa đủ .......và bé cũng chưa đủ để ở mãi trong tim anh . anh nói "trong tim anh có hình bóng của bé " nhưng bé biết nó mờ nhạt lắm . bé hiểu vì sao ? nhưng cứ tự huyễn hoặc mình . trái tim bé trót lỗi nhịp , cứ để nó thế anh nhé , giờ bé chưa đủ thời gian để cho nó vào 1 quỹ đạo . ôi trái tim sao nó khó hiểu anh nhỉ ? lại đi nhớ về 1 người xa lắc , đi thương 1 người khi mà đã hiểu gì đâu . bé bộp 1 cái vô tim , thấy nó đau nhói ( ơ nó cũng biết đau anh ơi ) . đập đầu vô gối thấy mình vẫn tỉnh táo . (ơ bé đang ngốc ) . thôi cứ để vậy , cứ cho nó nhớ ( ai lại ép buộc nó anh nhỉ ? ) mà cái gì cố quên lại càng nhớ . mà sao bé lại phải quên anh . bé sẽ dõi theo anh và nguyện cầu hạnh phúc luôn đến với anh . anh ơi bé nhớ anh nhiều lắm , nhiều lắm anh à .
anh biết bé đang nghĩ gì ko ? bé đang nghĩ về anh nhiều lắm, nhiều lắm .ấy vậy mà bé cứ tự dối lòng mình bé ko nhớ anh đâu . bé hiểu rồi thời gian sẽ nhạt nhòa tất cả nhưng anh ơi ,bé sợ ,sợ lắm ,sợ 1 ngày anh sẽ quên bé .... anh bé nói chỉ cần mình nghĩ đến người ta ,còn người ta ko biết ,ko hay ,ko đối lại cũng là bình thường .bé cứ iu bằng tình iu chân thành và giản dị nhất là bé thấy ấm lòng đúng ko ? bé : Rồi một đêm....ngắm sao trời ... thao thức Nhớ về ai .... ai đó .... thật là xa Gọi thầm thì ...nho nhỏ ... tên người ta Chợt thảng thốt ... ơ sao mà ... em nhớ Ánh trăng vàng .... nghiêng nghiêng .... bên cửa sổ Hỏi dịu dàng .... này cô bé .... sao buồn Đêm không ngủ ... mà ngồi đấy .... bâng khuâng Đừng dối lòng .... cô bé ơi ... yêu đó .... Em vội vàng .... không ... không mà .... đâu có Em .... người ta ... chỉ là bạn ... bình thường Với người ta ... em ... hoa dại ...ven đường Vướng đôi chân .... người ta ... ngày qua ngõ .... Chẳng thế đâu ... trăng biện minh dùm hộ Rằng người ta ...nhờ nhắn gửi ... đôi lời Phương trơì xa ...chúc cô bé .... vui tươi Ngày trở về ... tay trong tay .... nồng thắm Cô bé ơi .... người ta ... thương cô lắm Bé hiền ngoan ... hãy yên giấc .... mộng lành Và tình yêu .... hoa nở đẹp trên cành Đang vẫy gọi ... cô bé vui nhận nhé ... Cắn đôi môi ... lòng hỏi lòng ... có lẽ Em đã yêu ... tim xao xuyến ... tình đầu Cớ vì sao ... em chẳng hiểu ... vì sao Nắn nót mãi .... tên người ta ... đầy trang vở
Không có cuộc vui nào mà không tàn.Tình đến rồi lại đi mang cho ta bao niềm thương nhớ. Nó cứ đến như một cơn gió không bao giờ báo trước rồi lại lặn lẽ đi như một làn khói làm ta muốn nắm bắt mà không được chỉ có thể mãi hướng mắt theo mà lòng bao nhiêu rối bời nối tiếc
Hơ hơ! Bé lảng mạng thật, lại yêu củng hiền hòa như bé! Anh củng từng có thời nhấm nháp cái thi vị yêu và nhớ như bé, tình yêu của bé như lycafe buổi sáng chủ nhật, cứ nhấm nháp, nhấm nháp, uống từng ngụm nhỏ, rất nhỏ, giữ vào cổ họng một tý. cảm giác vừa ngọt vừa đắng, rít 1 hơi thuốc thật sâu, rùi lại suy ngẫm.... eo ui!!!!!!!!!! Chúc bé có được t/y mà bé mong!
Nếu như anh hiểu được việc chia tay rất dễ để đánh vần nhưng rất khó để phát âm thành tiếng . Nếu như anh hiểu được khi anh nói chia tay , thì việc đầu tiên nên làm là chạm tay vào ngực người khác . Để cảm nhận nỗi đau , chứ không phải là đặt tay lên ngực mình. Nếu như anh hiểu được tại sao khi bế tắc người ta không nghĩ gì khác được ngoài hai tiếng chia tay . Nếu như anh hiểu được việc khác nhau giữa kết thúc một vấn đề và giải quyết một vấn đề . Nếu như anh hiểu được những thứ không cần thiết , ta sắp xếp nó cất đi , hay là vứt bỏ nó đi . Nếu như anh hiểu được , người ta thường chỉ trân trọng những thứ không có và mất đi , và xao lãng những điều ngỡ như là quen thuộc. Nếu như anh hiểu được , em đã có nhiều sự lựa chọn khi bắt đầu một tình yêu . Em đã chọn anh . Và em không hối tiếc . Nếu như anh hiểu được sự khác nhau giữa câu nói "Dạo này em thay đổi nhiều " và " Điều gì khiến em thay đổi ? " Nếu như anh hiểu nỗi nhớ được đo bằng tình yêu và nỗi đau thì không đo được Nếu như anh hiểu là em yêu anh đến nỗi em cảm thấy bối rối với chính bản thân mình. Vì càng ngày em càng trở nên mất lý tính.. Nếu như anh hiểu là em yêu anh . Thản nhiên như việc em nói cười vô tư sau lưng người cũ . Từ chối mọi tấm vé khứ hồi . Nếu như anh hiểu là "em yêu anh " luôn đặt sau câu "em lo cho anh" (st) nhưng bé biét sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được những gì bé nghĩ ,những gì bé làm đâu , sẽ chẳng bao giờ anh hiểu bé nhớ anh nhiều lắm. nhiều lắm.anh cứ vô tình ,để bé lặng lẽ dõi theo anh .....ơ bé sao có quyền trách anh ,chỉ trách bé quá mơ hồ thôi anh nhỉ ? nhớ và thương hiền hòa như những làn gió . anh hãy để bé dõi theo anh . chỉ cần anh nhớ về bé 1 chút ,thế là hp rồi ..
lâu rồi , bé ko được nghe anh nói ,lâu rồi bé ko được nói chuyện cùng anh . lâu rồi anh nhỉ ? bé chẳng biết giờ này anh ra sao nữa ? chắc anh và bé giờ là 2 thế giới . thì có sao đâu anh nhỉ , cứ thế biết đâu lại hay ,cứ thế cho bình yên và cứ thế để có 1 hoài niệm đẹp . nhưng bé vẫn mong có 1 ngày bé được cùng anh đi dạo , bé vẫn mong có 1 ngày thấy anh đứng trước mặt bé ,bé vẫn mong ........... giờ này anh ra sao ? nói cho bé biết đi . ...