Khi Yêu....! Em , Anh ,cơ hội , học hành ,bạn bè và gia đình.

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi blockblue, 3/10/06.

  1. blockblue Guest

    Mình mạn phép đc mở cái bài ni để ai chưa yêu, gần yêu,đã Yêu, đang yêu ,hết yêu,chán yêu chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em .
    Có vô vàn điều đáng nói trong mỗi chúng ta vì ai cũng từng có tình cảm với ai đó. Rồi ko ít họ iu nhau.
    Vậy khó khắn về học hành cho tuổi chưa nên yêu, đã lỡ iu rùi thì nên như thế nào,.........vân vân và vân. Các bạn đang sa lướt tình thì vào đây để đặt câu hỏi nhá... Mong sự ủng hộ nhiệt tình thật lòng. Những điều các bạn nói có thể rất quan trọng với người cần nghe. Hãy trăn trở 1 chút để đặt nhưng câu hỏi và Trả lời nhé. Cám ơn đã ghé qua!!!
  2. kehuydiet Guest

    Đa số khi yêu , không ít những người học hành sút , chỉ muốn đi chơi , muốn gặp người mình yêu thì lấy đâu thời gian ra mà học !!! Rùi khi chia tay thì lại chán đời , chả thích làm gì nửa , lúc đó tỏ ra bất cần đời , mặc cho đời trôi về đâu thì về !!!! Và còn nhiều chuyện nửa xảy ra khi yêu và khi hết yêu !!!! Đó là những mặt tiêu cực khi yêu !!!! Nhưng vẫn có những người khi yêu lại học hành rất tốt , họ biết phấn đấu cho tình yêu của mình . Và nói tóm lại là cái gì cũng có mặt tiêu cực và tích cực của nó hết !!!!!!!!!
  3. blockblue Guest

    kehuydiet nói đúng roài ! nhất trí cao độ. chắc ông cũng từng yêu hả?. hihi hỏi thế thôi.
    Ông có kinh nghiệm trong việc khuyên bảo bạn gái học hành siêng năng 1 cách tế nhị mà ko làm nó nghĩ mình quá lo cho nó ko. cái ni hơi bị khó sử nha. nhiều lúc thử nói xong là nó giận rùi mình cũng lơ lơ rứa là ham vui lại.
  4. kehuydiet Guest

    Cái ni thì ông yên tâm a !!!!! Bạn gái tui không như ông nghỉ đâu mà tự mình hiểu mà phấn đấu ah !!!! Chứ một người mà chỉ muốn cái này cái nọ thì có nói họ cũng chả nghe ah !!! Mà có nghe thì nghe cho qua chuyện vây thui ah !!!! Và còn thêm một điều nửa là người ấy phải biết vì mình yêu họ nên mới lo cho họ chứ không thì người ta chẳng bận tâm mà chỉ muốn lợi dùng ah , chứ đâu phải là người ấy yêu mình . Còn họ không nhận ra là như vậy thì người ấy chả đáng cho mình yêu phải vậy không ah ??????
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Triết lý quá đi à, hảo hảo, chắc you mở thêm box tư vấn tình yêu đi, tui ủng hộ 2 tay đó
  6. kehuydiet Guest

    Nói mấy bác đừng cười chứ đó cũng chỉ là một ít kinh nghiệm nhỏ nhoi của huydiet thui ah !!! Nên cũng chưa dám làm tư vấn đâu ah !!! Mà chỉ nói ra để mọi người nghe vậy thui ah !!!
  7. blockblue Guest

    Ồ thế thì cũng khó nhả. Chắc pai đắn đo suy nghĩ nữa mơi dám cut cái cục love bự chang 2 bên kiến tạo ha. Tiếp đi các quý ông quý bà...còn nhiều vấn đề nữa mà...hăng say up bài đi!
  8. kehuydiet Guest

    <div class='quotetop'>(blockblue @ Oct 5 2006, 10:02 PM) [snapback]21199[/snapback]</div>
    Sặc !!! Nói gì mà không hiểu nơi ah !!! Ông đang nói đến ai vậy ah !!! Nói rỏ xem tý đi ah !!!!
  9. blockblue Guest

    cái đó giành cho thằng em thôi! sao mà rum này ít anh chị em thế nhả. chắc toàn dân cô đơn.
  10. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    chính xác thì có lẻ là thế nhưng mà ko ít chuyên gia tư vấn mô :blow:
  11. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Khi co đơn hoặc trải qua một mối tình thì bạn mới có cảm xúc để viết ra những dòng như vậy được chứ bạn
  12. hoanglegiang Guest

    trong tình yêu , lí thuyết với thực tế là 2 cái hoàn toàn khác nhau nên chớ vội vàng mà áp dụng của người khác vào mình kẻo lại .................
  13. RedSun Thành viên

    riêng tui , khi yêu học hành có vẻ khá lên :d , nhưng mà hơi bỏ bê internet tí :d
  14. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    tôi cũng từng như thế nhưng bây giờ khôngc ó tình yêu vẫn học tốt nghĩa là TY không phải là tất cả

Chia sẻ trang này