Kiếp...sinh...viên bọn con có ai mà không nhớ nhà chứ !

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi dAu-hUyEt, 26/6/11.

  1. dAu-hUyEt Thành viên

    Kiếp..sinh...viên...bọnn con có ai mà không nhớ nhà chứ !

    Ba má à! Có bao giờ ba má từng nghĩ ở nơi xa kia con mình có buồn vì nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, nhớ cái cảm giác gia đình ấm cúng không hả bố mẹ . Cuộc đời sinh viên bọn con củng chênh vênh, buồn tủi nhiều lắm ba mẹ à. Nhiều khi ngồi một mình mà trong tâm trí con chỉ nghĩ tới một điều là ra nhà để được gặp ba má thôi . Ba má biết không những lúc đó con chỉ biết níu bám vào cái chăn mà ba má mua cho con để cố chịu đựng cái cảm giác kìm nén đó thôii. Con biết rằng cái ngày ba má tiễn con lên đường vào Đà Nẵng học thì trong lòng ba má củng không vui chút nào cả . Giờ này Ba má ở ngoài đó Có khó khăn...Có vất vã...Có khỏe...Có nhớ bọn con không hả ba má....COn biết ba má thương bọn con lắm và con củng biết ba má củng đang làm việc cực lực để nuôi 3 anh em chúng con vào đại học, cao đẳng...Con không biết đến bao giờ ba má mới có được những ngày hạnh phúc....Có được những ngày thoải mái đây...Bá má biết không đôi khi trong căn phòng của mình con lại khóc thầm vì nhớ nhà, mỗi giọt nước mắt của con là mỗi niềm ao ước được về nhà được giúp ba má làm việc...Có ai con trai mà như con không hả ba má, biết bao nhiêu người muốn sống xa gia đình để tìm tới một cuộc sống tự lập cho mình còn con thì lại không muốn...Khi nào ba má chưa có những tháng ngày vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc thì chừng đó con còn chưa rời xa ba má...COn người con...từ đầu cho tới chân đều do ba má đem lại, chưa bao giờ con nghĩ mình xấu cả...Cái gì của ba má cho con thì cái đó là cái đẹp nhất trong đời con.....

    Ba má à tuy ở đây con không vui cho lắm nhưng con củng biết cách sống...Con thế vai mình vừa là một người mẹ và vừa là một người cha để có thể hiểu được cái cảm giác của ba mẹ hiện tại.
    Ba má đừng lo gì cho bọn con cả, ở đây con củng đủ ăn, đủ uống con vẩn mạnh khỏe như bao ngày, ba má đừng lo cho bọn con quá mà để giữ gìn sức khỏe.


    Con Nhớ và Yêu Ba Má Nhiều Lắm!


    [IMG]

    [IMG]
  2. dAu-hUyEt Thành viên

    Ba má à! Giờ này ba má đả ngũ chưa vây, ba má có khỏe không hả ba má. Đêm nay lại một đêm nửa con không ngũ được vì nhớ gia đình..Nhớ ba..Nhớ má..nhớ Anh em. Lần này củng như mọi lần khác con lại thấy trong mình hiện lên một nổi ám ảnh trong bản thân con, nhìn xung quanh con chỉ thấy 4 bức tường vây quanh con mà thôi. Sự lạnh lẻo, sự tẻ nhạt lại vây kín con...Không biết đến bao giờ cái cảm giác đó mới thoát khỏi con nửa. Ba má biết không cứ mỗi lần đi chơi đâu đó thì con lại có một chút thời gian gọi là ủ rũ một mình để suy nghĩ về những gì đang diễn ra, con nghĩ rằng giá như cuộc vui này có Ba, có má, có anh em thì tốt biết bao...Thôi khuya rồi..Con đi ngũ đây..Tạm biệt ba má..CHúc ba má ngũ ngon, hạnh phúc và tràn đày sức khỏe.

Chia sẻ trang này