Là Chút Hồng Phai

Discussion in 'Văn, thơ sưu tầm' started by Ben Ben, Aug 26, 2010.

  1. Ben Ben Thành viên

    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn

    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề

    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không

    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về

    (Trịnh Công Sơn)
    rockaruouaem and Tamara like this.
  2. hoangdong Thành viên

    Bài thơ thật là hay và rất có ý nghĩa. Tựa đề của bài thơ rất ấn tượng: Là Chút Hồng Phai. Thank bạn đã giới thiệu nha! Chúc bạn Thành Công trong cuộc sống và sáng tác những bài thơ thật là tuyệt vời. Hi hi!
    www.trochoivui.com: Trò Chơi Vui - Với hơn 7000 Game cực hay

Share This Page