Hôm qua, Lãng Tử nhận dc 1 lá thư, đại khái là thư...."lẫy" của nàng, chỉ có vài chữ như sau, rồi vùng vằng bỏ đi, đọc ko hiểu (hay đại khái là LT giả nai ko hiểu đi kẻo nhìu người thắc mắc). Ai hiểu thì giải mã cho LT + lời khuyên Biết nơi đâu là bến bờ anh dừng lại, anh cứ đi, đừng chờ em làm gì. Nếu tình yêu của em là gánh nặng, thì em sẽ vì anh, mà vứt bỏ lời thề....
đại khái là thế này:biết nơi đâu là bến bờ anh dừng lại, anh cứ đi, đừng chờ em làm gì.....co bé muốn nói với em rằng: anh đa tình quá, gặp ai anh cũng có thể yêu, em không biết ai sẽ là người anh yêu cuối cùng, người đó có thể không phải là em, thế thì anh cứ đi tìm 1 bến bờ mới mà anh biết đó chính là bến bờ cuối thì anh hãy đi đừng bận tâm đến em làm gì Nếu tình yêu của em là gánh nặng, thì em sẽ vì anh, mà vứt bỏ lời thề......mà em thề gì với cô bé rứa???đừng có mà thề non hẹn biển nha kưng...không là người ta lại đem lời thề ra nói thế này thế nọ mà túm lại là co bé ni cũng khá dể thương đó...vì anh em sẽ vứt bỏ lời thề...kakak chị là chuyên gia trong mấy vụ ni...thankz chị đi kưng
"Biết nơi đâu là bến bờ anh dừng lại, anh cứ đi, đừng chờ em làm gì" --> chắc có lẽ em í muốn LT xác định chắc chắn hơn về tương lai của hai đứa í mà. Nếu chỉ là "yêu cho vui" thì "anh cứ đi, đừng chờ em làm gì" --> dứt khoát nhỉ! "Sẽ vì anh mà vứt bỏ lời thề" --> chị nghĩ đây không phải là lời thề của LT mà là lời thề của cô bé này, phải không? Chắc là "thề trọn đời trọn kiếp yêu anh" gì đấy (con gái thường hay thế!). Ý cô bé là nếu LT cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm của em í dành cho LT thì em í sẽ tự xóa bỏ lời thề của chính mình --> rõ ràng rồi! Túm lại, là sao thì người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất!
Ra thế, thế là cô bé ghen tuông vất vơ rồi về vơ tờ giấy viết mấy dòng khó hiểu đây. ...2 ngày nay LT có đưa đón em nào đâu ta? hôm vừa rồi đánh nhau nên con bé lớp 10 chạy qua lấy Ugro dán vết thương, chắc có người thấy quá...mà thế thì cũng đâu có gì to tát chớ, hay lại nghe đồn LT cưa cẩm em bé nào nhỉ? con gái rắc rối quá! LT từng nói với nàng thế này: Nên câu sau chắc ko phải là lời thề của LT đâu. Thank cả nhà! Quên, thế bây h LT phải làm gì? LT thấy mình chả làm gì sai hết á, mà nàng như thế.....
Con gái vậy thôi, dễ giận nhưng nếu biết cách làm lành thì dễ tha thứ lắm đó. Cứ đợi một vài hôm nữa rùi mình có một hành động lãng mạn một chút. Như kiểu chạy dưới trời mưa để tặng nàng bông hoa chẳng hạn (Đùa thui nha) Làm thế nào để người ta thấy mình...sẽ chết vì cô ấy được. Nghe hơi kinh, nhưng cô nào cũng thích bài này. Có điều đừng làm thật. Ốm chết!
" hôm vừa rồi đánh nhau nên con bé lớp 10 chạy qua lấy Ugro dán vết thương, chắc có người thấy quá...mà thế thì cũng đâu có gì to tát chớ, hay lại nghe đồn LT cưa cẩm em bé nào nhỉ? con gái rắc rối quá!" Con gái ai chả rứa , thấy thế là cứ hay tưởng tượng vẩn vơ , bởi thế giờ LT nên hẹn cô bé đó ra gặp mặt giải thích cho cô í , chiện là thế đi ! nếu ko ra thì gửi thư đi cũng được ...mờ theo tui nghí chiện ko chỉ có thế mờ con bé đó lại gửi thư với những dòng như thế ...chắc LT có làm điều gì sai đó nứa chơ .....