Hết rồi: "Làng An lạc nhổ lạc trồng hoa Qua chợ Đông Hà bán hoa mua lạc" Làng trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang, tỉnh Quảng Trị, gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, mưa bão kéo dài suốt mấy tháng liền vào cuối năm 2007. Nhưng bằng nỗ lực cộng với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm và áp dụng những kỹ thuật chăm sóc, hoa, cây cảnh nơi đây đã vượt qua khó khăn thời tiết để cho một mùa bội thu. Làng hoa ven sông Khi nhắc đến làng hoa An Lạc người dân Quảng Trị ai cũng biết, đó là một làng hoa độc nhất nằm ở ven sông Hiếu hiền hòa. Nhưng đối với nhiều người khi nghe làng hoa An Lạc chắc còn xa lạ bởi cứ nghĩ Quảng Trị là vùng đất nghèo, chỉ có gió Lào và cát trắng làm sao mà hoa mọc được. Vậy mà hơn 30 năm nay với lòng yêu hoa cùng truyền thống, làng đã cung cấp cho thị trường hoa trong tỉnh và một số tỉnh lân cận nhiều loại hoa quý như: lưu ly, hoa kèn, hoa thược dược, cúc đại đóa, hồng, cúc, đồng tiền và nhiều loại cây kiểng…, thu về giá trị kinh tế đáng kể. Anh Hoàng Kim Cường, Giám đốc Công ty TNHH hoa Cường Phát ở làng hoa An Lạc đang chăm sóc vườn hoaAnh Hoàng Kim Cường, Giám đốc Công ty TNHH hoa Cường Phát, là người có thâm niên trồng hoa ở làng cho biết: “Làng hoa An Lạc đã có trước năm 1985, nhưng chủ yếu tập trung vào một số hộ trồng giữa đất ven sông Hiếu. Kể từ khi chia tỉnh Bình Trị Thiên đến nay thì làng hoa đã phát triển rất nhanh, chủ yếu trồng trong chậu. Nhiều gia đình có cuộc sống sung túc cũng chính nhờ vào trồng hoa”. Theo anh Cường, nhiều hộ gia đình ở đây đã nhiều lần thất bại đến trắng tay, bởi thời tiết ở Quảng Trị rất thất thường không thuận lợi như các vùng khác, lúc thì mưa kéo dài, lúc nắng đến cháy da. “Như tôi, với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, cộng với thâm niên trồng hoa nhưng nhiều lần phải ngậm ngùi bó tay nhìn cả vườn hoa chết rụi, hàng trăm triệu đồng ra đi theo hoa”. Không riêng gì gia đình anh Cường, làng hoa An Lạc có rất nhiều người theo hoa mà nửa khóc nửa cười. Theo các bậc cao niên của làng, nhiều lần thất bại như thế đã đem lại nhiều kinh nghiệm. Khi được hỏi thời tiết mưa nắng thất thường như vậy mà làng vẫn trồng được nhiều giống hoa khác nhau, chị Hà Thị Hiền cho biết: “Tùy thuộc vào từng loại mà mình trồng cho đúng dịp, nhất là dịp xuân này. Cụ thể như hoa ly với thời tiết ở ngoài Hà Nội chỉ cần trồng 3 tháng là đúng dịp, còn ở Quảng Trị thời gian phải 4 tháng mới thu hoạch, có nhiều loại phải mắc đèn chiếu sáng trong mùa lạnh…”. Được mùa từ hoa Đây là câu nói của nhiều hộ dân trồng hoa của làng An Lạc khi tiếp xúc với chúng tôi, bởi những vườn hoa ở đây đang vào mùa ra nụ, để kịp thời cung cấp cho thị trường hoa tết. Nhiều thương lái ở các huyện, thậm chí từ đảo Cồn Cỏ, Quảng Bình, Huế đến đặt hàng. Riêng Công ty TNHH hoa Cường Phát với diện tích gần 1ha đất với 700 đến 800 chậu hoa các loại và hàng ngàn cây kiểng như, lộc vừng, sanh, tùng,… đã có đơn đặt hàng. Chị Hoàng Thị Phương, vợ anh Cường tiết lộ: “Nhiều năm gần đây, đặc biệt là năm 2007, đúng vào mùa hoa tết thì công ty hoa của anh chị đã “cháy” hàng vì người chơi hoa rất nhiều, thu về hàng trăm triệu đồng, nhiều hộ dân trong làng cũng đạt 30 đến 50 triệu đồng”. “Nhờ vào việc phát triển trồng hoa mà nhiều năm qua làng An Lạc đã có nhiều nhà hai, ba tầng mọc lên, đời sống bà con ngày một vui tươi hẳn lên”. Cụ Hoàng Hữu Kế, đang ngồi cặm cụi chẻ tre chống cây kiểng, nói vui: “Nhờ trời phù hộ thêm mấy ngày như ri nữa thì sau vụ hoa này làng An Lạc sẽ có vài chiếc xe hơi mới không chừng”. Quả thật vậy, về làng hoa An Lạc bây giờ chỉ thấy cảnh người tấp nập vườn trước vườn sau, nắn nót uốn lượn, tạo dáng cho cây hoa, cây cảnh…. (lượm lặt)
Toàn trồng Lay-ơn nở muộn với cúc cúng rằm, bon sai thì mua về chăm chứ có tự tạo đc đâu, ở đó chưa thể gọi là làng hoa đc, chỉ là đồng hoa. Mà bựa ni thành làng nhậu rồi . Bài viết ni soạn thấy ớn, moi mô ra cảnh người tấp nập nắn nót uốn lượn trời
Dạo này làng hoa An Lạc ko giống như hồi trước nữa rồi,xác xơ nhiều quá,đường vô nhà eng Sún mà eng quản lí rứa ah