Lá diêu bông - thật hay chỉ là thơ

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi rinshaker, 27/4/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. rinshaker Thành viên

    chào các bạn,mình đả từng nghe về lá diêu bông,mà cũng kô biết cái lá nó như thế nào cả,hỏi ai họ cũng kô biết.kể cả những người cao tuổi.mình nghĩ nó không có thật,nhưng 1 hôm có 1 người thầy thuốc,ở ẩn trên núi,có vào ghé nhà mình và sau 1 hồi hỏi thăm,ông nói "ông có 1 cây diêu bông,lá của nó màu đỏ,cây này rất quý,thâm chí quý hơn cả nhân sâm,dùng làm thuốc,rất khó trồng và khó kiếm ra cây này",và cũng kô nói gì thêm về loại cây này.ông ấy ở Quãng Trị nhưng chưa hỏi kịp địa chỉ thì ông đả đi,ông ăn mặc như nhưng người sống lâu trong rừng,rất kì dị.
    các bạn có ai biết về loại cây này,cho mình hỏi với,
  2. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Lá diêu bông không có thật đâu bạn à :)). Chỉ là một sự tưởng tượng của Hoàng Cầm trong bài thơ của ông với một người con gái thôi :d. Một cô gái muốn từ chối một lời tỏ tình với một chàng trai một cách tế nhị mới bảo chàng đi tìm lá diêu bông thôi ;;). Bạn đừng có băn khoăn cái chuyện này nữa ;)).
  3. phi_phi Guest

    dù răng thì cũng hay là đc rồi
    lên GG seach mấy hồi :))
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Thế này nhé, Hoàng Cầm lúc 8 tuổi có yêu chị 20 tuổi. Vì mẹ (hay ai đó) bị bệnh chị thường đi dọc bờ ruộng để tìm lá. HC lẻo đẻo theo sau, nên chị nói nếu tìm được lá chị sẽ gọi làm chồng. Vài tháng sau chị đi lấy chồng.
    Sau này, HC ký ức lại và viết bài Chuyện tình lá diêu bông. Cái tên "diêu bông" kiểu như là phiêu diêu, tang bồng, là tưởng tượng về một loại lá của nhà thơ.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này