lá thư cuối cùng cho anh...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi pé_như, 19/12/08.

  1. pé_như Thành viên

    Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu cũng sắp sửa phải xa cành, hơi lạnh của mùa đông cũng sắp đến... Đó là lúc em phải lánh xa cuộc đời này, chia tay không bao giờ trở lại em sẽ ra đi trong muôn ngàn nỗi yêu thương và lạnh lẽo để đến với cái thế giới bên kia.
    Anh !
    Đã bao lần anh không vui vì nhận thư em, đã bao lần anh xé bỏ những dòng chữ này và... Nhưng hôm nay em mong anh sẽ đọc hết nó và rồi anh hãy giải quyết nó theo suy nghĩ và với hành động anh cũng đã từng làm. Em không biết những dòng chữ này nó sẽ là gì trong suy nghĩ của em khi anh đi, nó có thể cho anh vui không... hay chỉ làm cho anh buồn vì lại phải đọc thư em...!!!? Nhưng anh có biết không, nó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu,từ hôm nay về sau anh sẽ không cần phải gặp nó nữa. Điều đơn giản nhất anh hãy xem như đây là những dòng chữ cuối cùng, lá thư cuối cùng có thể cho anh những tâm sự.
    thư e cầu chúc cho a sức khoẽ, luôn sống vui và hạnh phúc trên cuộc đời này, những gì may mắn và tốt lành nhất sẽ đến với a ..người tôi yêu.
    ...
    ...e chỉ muốn hỏi là ..."a của e có khoẻ không...?"...
    ...
    Cuối thư vẫn là lời cầu chúc cũ. e chào a với tất cã trái tim và lòng yêu thương, xin dành cho a với tất cã tình yêu này, và e xin mang theo một chút ấm của những ngày tháng mà a đã cho e những hạnh phúc, đó là hạnh phúc duy nhất mà tình yêu đã cho e biết trên cuộc đời này...
    Bây giờ a đang làm gì. Có khi nào a nghĩ đến e không !
    ==> hay thì thank cho cái nghe pà koan
    Cà Chuamadlyinlove_xm thích bài này.
  2. madlyinlove_xm Thành viên

    hik
    cảm động quá
    cứ như là lá thư tuyệt mệnh

Chia sẻ trang này