Cái này là lần đầu tiên gặp Éc! 2-5-2007, mới hơn 1 năm mà nhìn trẻ hơn nhiều . Cái ni cùng với Phan Thắng ở Huế: Lâu lâu anh em già đc quả show hàng @Mingchen: Chờ xe đỏ mắt, phê đâu
Em chưa biết mặt anh Rain ra răng hết á? Nghe chuyện thì nhìu roài dưng chả biết mặt. Anh Ex bây giờ trông người nhớn hơn tẹo, chứ ngày xưa nhìn trẻ con quá Để ý cái lão Thắng, chả ảnh nào mà mắt lão ấy hok đỏ đỏ cả nhỉ?
Đúng là nhìn bác nào cũng trẻ hơn nhìu, nhất là bác Xì-moan mi nhon nhỉ . Hàng hiếm! Ở máy trên văn phòng em còn cái ảnh của bác Ex và bác Rain, cũng là đồ cổ, mai em show cho các bác xem để hoài niệm luôn một thể @Táo: tui có gửi hình bác Rain trong diễn đàn rồi mà bà, hình bác ấy thì thiếu gì, buzz Y!M rồi tui gửi link cho mà xem, chỉ sợ xem xong bà lại mê bác ấy luôn thì khổ Mà bà đã thấy hình em Thắng lúc mắt ko đỏ, mặc sơ mi trắng đóng thùng chưa? Nhìn cũng nai tơ ngây thơ lắm, đến tôi với em Chip còn mê bà ạ!^^
Ồ? anh Rian ngon lành vậy sao chưa thấy bà kể nhỉ? Hix. Bộ định làm ăn một mình hả? Hay hàng quá đát? Công nhận anh Sờ mon nhìn rất duyên. Chả hỉu sao tui nhìn hình ảnh anh í cứ thấy thía nào í... Mỗi cái điệu bộ tưng tửng là ghét. Ghét cái mẹt quá! Say rượu roài ...))
hĩ hĩ....ông rain mà đón xe được thì tớ chết liền lun í! hĩ hĩ... anh ex nhìn hồi trc i chang cái hồi em gặp anh! keke... nhìn kute gứm! bữa nay thì ....già òi ....hĩ hĩ.... 9 còn anh HÓi thì mới gặp có 1 lần mà thấy phong độ hơn hồi ở trong ảnh nhìu hén! ( em mạn phép gọi anh là anh Hói vì thấy mí anh gọi nhau thân mật quá) còn lão Thắng thì! từ đời nào vẫn thía! keke
Trong nì mình chưa cóa cái hân hạnh đc thưởng thức , í nhầm gặp mặt ai hết ,anh Rên thì nằm ngoài vùng phủ sóng (trong phòng anh í tự phủ chăn ,hờ hờ ),eng Ét phét thì suýt tí nữa là đụng trán ,còn anh Hói mới cả anh Thắng kia chỉ mới nghe giang hồ đồn dại thía >>>>Tóm lại là chưa biết ai cả :^^
@béo: chắc 2 em ấy thuộc Bang Hội Xì-pam Tặng các bác cái hình từ năm 2005 gì đấy (nghe bác Rain bảo thế) --> nhìn bác nào cũng ngây thơ phát... sợ luôn! Khuyến mãi thêm cho bà Táo cái hình anh Rain thời nay cho biết mặt --> nhìn sát gái phết bà nhở! (Anh Rain trả tiền quảng cáo cho em nào )
Trời, mới cúp điện không online được 1 ngày mà có thêm cái topic này, cu Hùng sao lại post mấy cái hình từ đời nào thế? Hình như vụ này là lần đầu tiên gặp mặt của Tiến và Hùng nhỉ? Bé Đen: Nói nhiều quá Nolove có phải em chuột của anh không nhỉ? Thấy cái AVT nghi nghi
Bổ sung vài tấm: 1. Tấm hình đoàn kết off 5 Tết năm 2005 hay 2006 gì đấy: chú thích luôn: Từ trái qua phải: Hùng tàu nhanh, Thảo CNC, Phan Thắng, Vỹ (Jimmy Vỹ), Thành (Nabito) Hùng tàu nhanh trước đó 1 ngày, là offline 4 Tết tại sông Nhà Vàng (nhớ mang máng cái tên thôi) ở Đông Hà Và đây cũng là một nhân vật trong ngày hôm đó, mọi người xem là ai nhé
Screen capture lúc 14h59', hic, thiên hạ online khiếp thật, chẳng riêng gì mình Xoay ngang màn hình lại vẫn k đủ chiều dài.
Hơ, nhớ lúc sáng có xì pam gì ở đây mà sao giờ hok thấy đâu cả nhể? Anh Rain trông hiền lành hơn tưởng tượng nhỉ?
hix....tại túi qua bùn quá! thấy mí bác có cái topic xôm quá nên em cũng boin chen! ai ngờ bị del hết cả! bác Sờ món.....hĩ.x..... Tình hình là lâu quá em hem vào! jo vào đú đỡn tí í mà! hĩ hĩ ...
Các bác sờ mó í nhầm sờ mót lại lao tâm khổ tứ roài ,hì hì, em so ri nhá ,ấy nhưng mà các bác mở to píc ra thì cũng cho đàn em bàn tán chút cho xôm tụ ,onl cả đêm mà có mỗi 2 mống k 8 thì làm gì chớ .... Bác Rên :mặc kệ em,em nói nhìu là chuyện của em liên quan gì đến nhà bác
roài nữa! tình hình là hoàn cảnh nó đưa thì ta đẩy! thấy mấy bác pót mấy cái ảnh lên thế thì em mún vào bàn chút thoaimowf1 hix..... em là em thấy pác nào cũng được hết á! keke...có bác nào còn 1 mình hem .....em đăng kí với.