Một người đàn ông Trung Quốc đã cầu hôn bạn gái với 9.999 bông hồng trang trí từ bên ngoài vào tận phòng khách sạn ở Tế Nam, Sơn Đông. Hoa hồng được xếp thành hình trái tim trên thảm cỏ trước lối vào khách sạn ở Tế Nam, Sơn Đông - nơi Tian cầu hôn bạn gái tên Liu hôm 24/6. Nhân viên khách sạn và bạn bè của Tian ôm hoa đứng đợi bên ngoài một căn phòng trong lúc anh cầu hôn bạn gái. Tian quỳ xuống cầu hôn trong căn phòng đầy hoa hồng. Cả hai mỉm cười hạnh phúc khi Liu đồng ý lời cầu hôn của Tian. Tian nhờ bạn bè đứng ôm hoa hồng ở từng tầng lầu trong khách sạn để chào đón người yêu của anh. Bây giờ mà cũng còn có người lãng mạn như ry.. khâm phục thiệt.... mai mốt nhất định cũng phải mần như ry > Theo Zing
lảng mạng quá trời luôn tự hứa với lòng mình sau ni có tiền củng xẻ mua nguyên một nhà hoa hồng tặng vợ yêu của mình luôn
Lãng Mạn thiệt, nhưng mà chắc chi đã đủ 9999 bông để số cho đẹp rứa chơ ai hơi mô đếm đúng ko nhỉ??? @crazy kid định chơi rứa thì khủng khối tiền đấy hơn 40 triệu đồng cho 9999 bông hoa, chưa kể tiền công gì cả
haha,có lẻ 9.9.9.9 bông hồng="giống giống vàng 4 con 9 ghê" có lẻ ý của anh chàng là với anh ấy thứ quý nhất trên đời là côta và với anh ấy cô ấy đẹp hơn ngàn đóa hoa hồng kia....lãng mạn,nhưng có lẻ dân vip với chơi đc vậy còn ...[you]cui` không thể đâu nhỉ hahaha
hix tốn tiền chết.9,999*10,000 = 99 990 000. môt trăm triệu đồng tiền VN để cầu hôn. ko chết mới lạ(lở cô kia ko đồng ý dẹp rác có mà chết)
Đúng là lãng mạn...hơi quá. Nói thì nói rứa thôi chứ có ai tặng miềng cỡ 100 bông thui miềng cũng nguyện theo người đó suốt đời . Hic, ước gì miềng được như cô ấy .
lãng mạn thiệt nhưng minh nghi thằng cha này tán không được nên mới nghĩ ra cách này để tỏ rõ sụ giàu sang.Nhưng quan trong là yêu như thế nhưng ba bữa li dị thì thôi nghĩ cho khõe,sống thế nào với người minh yêu sau này thôi
Ôi! Đúng là mẫu đàn ông dư tiền. Quá ư là lãng phí! Với 40 triệu, không nhiều nhưng cũng đủ làm một số thứ nho nhỏ, đối với 1 tên sv nghèo đói nhưu mình thì nó đủ cho mình ăn 1000 tô phở 24 (không biết giá dạo này lên bao nhiêu rồi!) Hoặc chí ít thì sống bình thường có lẽ cũng đủ tiêu dùng trong hơn 3 năm. Đúng là rất lãng phí!