Lí do con gái thik con trai...¿¿¿

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi ly_tochichichi, 13/9/08.

  1. ly_tochichichi Thành viên

    Một điều thật đơn giản cũng đủ khiến trái tim nhỏ pé của con gái như ngừng đập... đó ko cần phải là một hotboy, cũng ko cần phải những lời nói ngọt ngào đâu! nhiều khi chỉ cần một ánh mắt quan tâm khi con gái khóc, hay khi con gái có chuyện buồn và điều con gái thích nhất là con trai luôn có mặt bên cạnh khi con gái cần một bờ vai,một vòng tay cho con gái cảm giác an toàn đc che chở ....đơn giản thế thôi !^_^!

    Một điều cực kì đơn giản con gái thích con trai vì con trai chính là con trai, thế thôi.Vì thế giới sinh ra con gái để yêu con trai và ngược lại. Con trai là con trai vì con trai có đôi bàn tay to nắm chặt lấy đôi bàn tay con gái mỗi khi đông về lạnh cóng, nhẹ nhàng đưa tay con gái quàng qua eo khi chở con gái đi chơi.... Con trai có bờ vai vững chắc khi 2 đứa ngồi trên xe chơi hay đi đâu đó... con gái có thể dựa đầu vào nhắm mắt và tận hưởng khoảng khắc thanh bình.... Con trai có cái lưng thật to khi con gái buồn, con gái muốn khóc thì thay vì được con trai ôm vào lòng con gái lại ôm từ phía sau lưng rồi úp mặt khóc nức nở....để con trai ko nhìn thấy bộ mặt xấu xí của con gái khi khóc nhè... Con trai có nhiều thứ để con gái yêu vì con trai là con trai nhưng quan trọng con trai có 1 trái tim và phần tình yêu dành cho con gái ở ttong đó, con trai chỉ dành cho 1 ng là con gái và chỉ điều đó thôi đã đủ để con gái yêu con trai nhiều hơn....con gái luôn thích sự chung thủy mà... Con trai hãy nhớ nhé, khi con trai luôn là con trai, con gái luôn là con gái chúng mình sẽ mãi thuộc về nhau chỉ cần nơi dành cho tình yêu, con trai hãy chỉ hướng về 1 ng và con gái cũng vậy!
    [IMG][IMG][IMG][IMG]Một điều thật đơn giản cũng đủ khiến trái tim nhỏ pé của con gái như ngừng đập... đó ko cần phải là một hotboy, cũng ko cần phải những lời nói ngọt ngào đâu! nhiều khi chỉ cần một ánh mắt quan tâm khi con gái khóc, hay khi con gái có chuyện buồn và điều con gái thích nhất là con trai luôn có mặt bên cạnh khi con gái cần một bờ vai,một vòng tay cho con gái cảm giác an toàn đc che chở ....đơn giản thế thôi !^_^!

    Một điều cực kì đơn giản con gái thích con trai vì con trai chính là con trai, thế thôi.Vì thế giới sinh ra con gái để yêu con trai và ngược lại. Con trai là con trai vì con trai có đôi bàn tay to nắm chặt lấy đôi bàn tay con gái mỗi khi đông về lạnh cóng, nhẹ nhàng đưa tay con gái quàng qua eo khi chở con gái đi chơi.... Con trai có bờ vai vững chắc khi 2 đứa ngồi trên xe chơi hay đi đâu đó... con gái có thể dựa đầu vào nhắm mắt và tận hưởng khoảng khắc thanh bình.... Con trai có cái lưng thật to khi con gái buồn, con gái muốn khóc thì thay vì được con trai ôm vào lòng con gái lại ôm từ phía sau lưng rồi úp mặt khóc nức nở....để con trai ko nhìn thấy bộ mặt xấu xí của con gái khi khóc nhè... Con trai có nhiều thứ để con gái yêu vì con trai là con trai nhưng quan trọng con trai có 1 trái tim và phần tình yêu dành cho con gái ở ttong đó, con trai chỉ dành cho 1 ng là con gái và chỉ điều đó thôi đã đủ để con gái yêu con trai nhiều hơn....con gái luôn thích sự chung thủy mà... Con trai hãy nhớ nhé, khi con trai luôn là con trai, con gái luôn là con gái chúng mình sẽ mãi thuộc về nhau chỉ cần nơi dành cho tình yêu, con trai hãy chỉ hướng về 1 ng và con gái cũng vậy!
    [IMG][IMG][IMG][IMG]

    [IMG]
    ChjpHoj thích bài này.
  2. ChjpHoj Thành viên

    Thế có thể đưa ra lý do vì sao con trai lại thích con gái không nhỉ???
    Nhue thế mới công bằng chứ....!
  3. -[-Huppy-]- Guest

    Oke BaBy
    ChjpHoj nói đúng đó..
    Phải công bằng cho Boy chứ

Chia sẻ trang này