Lí giải.............?

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Nóng, 11/8/07.

  1. Nóng Thành viên

    Tại sao khi yêu một ai đó thì luôn xem người đó là tất cả và cũng không ít người vì hi sinh cả chính bản thân cũng như gia đình để được cạnh người đó.Tình yêu với người đó có sức mạnh đến thế sao?nó có thể đánh đổ mọi thứ kể cả người đã mang nặng đẻ đau ra mình.Riêng tôi tôi không thể nào lí giải được điều đóa có lẽ là do tôi chưa từng yêu ai chăng?các bạn có thể giúp tôi giải thắc mắc này được ko?Hay như người ta thường nói con cái có thể bỏ cha mẹ chứ cha mẹ thì không thể bỏ con gái nên vì thế mà xử xự như vậy chăng?
  2. yellow Thành viên

    Mà nếu doibuon có yêu rồi cũng giải thích được đâu.
    Con tim có nhưng ngôn ngữ riêng nên sẽ theo người yêu
    lý trí thì theo gia đình
    làm sao đây
  3. Nóng Thành viên

    Yellow thấy đó khi đứng trước cuộc sống thì việc gì cũng có thể xảy ra và ngã rẽ của 2 người mình yêu sẽ làm cho chúng ta phải lúng túng và mong rằng điều này sẽ không xảy ra cho bất kì ai.

Chia sẻ trang này