Lời thú tội ngọt ngào

Discussion in 'Nhật ký...' started by -[-Huppy-]-, Oct 17, 2010.

  1. -[-Huppy-]- Guest

    Hôm nay tôi đi uống cf với 1 người bạn, tình cờ nghe được bài Lời thú tội ngọt ngào.
    Mặc dù trước đó tôi đã nghe bài này rất nhiều nhưng sao hôm nay tôi lại buồn đến thế...?
    Buồn đến mức tôi đã bật khóc khi đang ngồi uống cf...!
    Tôi không biết tại sao tôi lại buồn nữa, chắc có lẽ vì tôi vẫn còn yêu cô ấy, yêu quá nhiều...!
    Tôi hận chính bản thân tôi, hận vì đã đánh mất tình em, đánh mất đi một mối tình thật đẹp.

    Tôi gặp em rất tình cờ, và yêu em cũng rất là tình cờ.
    Tôi gặp em khi tôi đi học về, đi chung với đám bạn thân từ hồi cấp 2 đến nay.tất nhiên lúc đó trường em cũng đã tan trường, em chạy đến hỏi đám bạn tôi là có thấy Ý đâu không, tôi đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, tôi bảo: thấy, cô ấy lại hỏi: ở đâu, chỉ dùm đi. nghe câu đó không biết sao tim tôi đã đập loạn nhịp. tôi bảo: ở trên đất đó. trả lời xong tôi đã cười cô ấy. 1 nụ cười thật vui vẻ mà từ trước tôi đã không được cười như thế
    Nhưng cô ấy lạnh lùng quá, mày điên à. nghe câu đó mặc dù muốn chưởi lại nhưng lòng thì không đành.
    Không hiểu sao từ hôm đó, tôi đã thích cô ấy, à không, nói thẳng ra thì yêu từ ánh mắt đầu tiên
    Sáng thứ 2 thì nhóm bạn của cô ấy hẹn nhóm tôi đi chơi. tôi đã đồng ý ngay, mặc dù hôm đó tôi rất bận, nhưng vì có cô ấy nên tôi đã đ/y không 1 chút ngần ngại
    Đi chơi, nhưng tôi không hề nói gì. chỉ biết im lặng và nhìn cô ấy. lắng nghe từng lời nói, từng câu chuyện của cô ấy và mỉm cười, thật là ngóc:d
    Cứ như thế, suốt 2 tháng tôi âm thầm yêu cô ấy. Suốt 2 tháng đi chơi và cũng như lần đầu tiên, tôi vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười, lắng nghe và nhìn cô ấy.
    Cuối cùng thì trời đã giúp tôi có được cô ấy, cô ấy đã nghe được nhóm bạn nói là tôi thích cô ấy, cô ấy đã tạo cơ hội cho tôi ngỏ lời.
    Tôi đã quyết định ngỏ lời và cuối cùng thì cô ấy đã đ/y. t/g đó tôi thật hp
    ....
    Nhưng hp đó đã không được trọn vẹn, không được duy trì mãi, mà chỉ được 4 năm. 4 năm bên cô ấy tôi đã thật sự hp, rất là hp, vui có, buồn có, và giận hờn cũng có
    Tôi và em chia tay, chia tay trong sự đau đớn. chia tay trong nước mắt. em đã quyết định rời xa tôi, chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ mà tôi cứ cải nhau với cô ấy. mặc dù tôi giải thích thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không nghe.
    Cứ như thế trôi qua. t/c của em đã trở nên lạnh nhạt, em đã không còn là cô gái ngày nào, luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi dù là nhỏ nhất
    ...
    Từ khi em xa tôi, bên cạnh người yêu mới, nhưng tại sao tôi vẫn không quên được em. Ngồi 1 mình trong căn phòng tối tăm và lạnh lẻo, tôi chợt nhớ đến anh, nhớ những kỷ niệm 2 đứa yêu nhau, những kỷ niệm thật đẹp
    Để rồi khi gặp em, em nhìn tôi như một người xa lạ, nhìn tôi với 1 ánh mắt lạnh lùng. mặc dù tôi đã chào em.
    Em bước đi, tôi vẫn đứng đó, tôi đứng lại để nhìn em bước đi.
    Trái tim tôi thật sự nhói đau, đau hơn có dao găm vào tim. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi còn yêu em rất nhiều nhưng đã quá muộn, tôi và em chỉ là 1 quá khứ buồn.
    Tôi sẽ luôn nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất đến với em, chúc em luôn hp.
    Chúc cho em tìm được người yêu em nhiều hơn tôi, tốt hơn tôi về mọi mặt
    Tôi sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn đi phía sau em, 1 khoảng cách đủ để em không nhận ra rằng tôi đang theo sau em để tôi có thể bảo vệ em
    Tôi chỉ có thể làm như thế, như thế sẽ giúp tôi chuộc lại được những lỗi lầm của tôi
    Tôi không biết tôi viết thế này(đọc) em có nghe được những lời hối hận của tôi không. dù sao tôi vẫn muốn nói với em rằng: H xin lỗi

Share This Page