Lại gì nữa đây?

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi X_u_U_x, 15/10/09.

  1. X_u_U_x Thành viên

    Hôm nay lại nhận được tin nhắn của bạn, đọc, vứt máy qua một bên.....không đọc lại lần thứ 2, không relay
    Ừ thì mình là đứa như vậy....cố chấp....cái bản tính cố chấp đôi khi tàn nhẫn
    Bạn vẫn thường nói mày có phải là con gái k?sao lại có những lúc lạnh lùng đến tàn nhẫn vậy?
    Ừ thì mình là đứa như vậy đó, cố chấp.....
    Nhỏ bạn thân của mình thường nói nó rất sợ mất đi một người bạn, mất đi một tình bạn....Mình thì không, hình như từ trước đến giờ mình chưa bao giờ cố gắng níu kéo một cái gì liên quan đến tình cảm.....đơn giản....cái gì đã không thuộc về mình thì có cố giữ lấy cũng không thể là của mình
    Bạn nói tại sao lại đối xử với bạn như vậy?bạn đã làm gì sai?
    Mình cũng chẳng biết nữa.....có thể bạn không sai nhưng không sai không có nghĩa là đúng....phải không?
    Mình là vậy...cố chấp....khi ai đó đã làm mình tổn thương .....thật sự không thể nào có thể tha thứ....mình không phải là loại người dễ tha thứ để rồi nhớ mình đã tha thứ điều gì.....Mình chấp nhận mất đi một người bạn....!Chắc bạn còn nhớ mình đã từng nói " Có những thứ mất đi sẽ không bao giờ tìm thấy lại nữa....." Có lẽ chúng ta đã mất nhau
  2. HoThiLai Thành viên


    Một cái mất sinh ra một cái có,
    Một cái có dự báo một cái mất.
    Cái có và cái mất nó cứ như một vòng luẩn quẩn,
    Là điều tất yếu của tự nhiên.
    Cái khó ở đây là chấp nhận và vượt qua nó.
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    Đôi lần ta đã như thế!
    Và có người cũng ra đi như thế...!
    Có những vết thương dù lành thì vẫn có sẹo...:)

Chia sẻ trang này