Lại hoa anh túc và em...

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by Trầm Tích, Jul 15, 2008.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Trời không đẹp hoa không chịu nở
    Chẳng gặp anh lòng em ứ mở luôn
    Hoa kia biết tránh ngày buồn
    Em đây sao cứ bồn chồn vì anh...

    Hoa kia hé nụ bởi ông xanh
    Tim em mở cửa bởi tình anh rạng ngời
    Hoa kia rực rỡ cho đời
    Em duyên dáng cho một người mà thôi...

    (Đáng lẽ đã ở ĐH rồi nếu không phải đưa em đi thi CĐ... Buồn buồn đọc lại mấy dòng thơ cũ... Lại "buồn buồn" ghi thêm 4 dòng vào đôi câu thơ cũ... Uh... Vẫn lại là Hoa Anh Túc...)
    rockaruouaem likes this.

Share This Page