Một câu chuyện với lối viết khá mới. Mọi người cùng đọc và cảm nhận. :lol: http/www.hoamuaha.net/forums/showthread.php?t=400
kha kha, chưa đọc xong, có điều thấy cũng được! Có vẻ anh chàng này mà gặp mình là hợp rơ đây, heee! Đọc đoạn này thấy cũng được: <div class='quotetop'></div> Có điều cái này có khi phải xem lại, nhiều lúc ổng tính nhầm: truy hồi tìm phương trình tuyến tính thì có lẽ là phải mắc sai số nhiều lắm! Hee, biến thiên tuyến tính như thế thì có lẽ là hơi chậm, hee, có lẽ phải biến thiên với hàm bậc cao hơn, haaaaaaaaaa! Chứ không hàm tuyến tính mà lấy vi phân theo x rồi thì được hằng số, lấy tích phân bất định theo y thì lại được một hàm tuyến tính theo y. Mà ở đây sao lại truy hồi nhỉ, phải là nội suy mới đúng chứ-------> Chưa hiểu ổng đang làm cái gì nữa! Heee, nhưng không sao, dù ông này trong quá trình chứng minh có nhiều sai sót, nhưng đã rút ra được một chân lý, haaaaaaa Đúng không nhỉ, không hiểu đó có phải là ý của tác giả không nữa, anh em nào có thể kiến giải khôngggggggggg! Hee, tối phải đọc tiếp coi ổng tán cô bé thế nào, haaaaaaaa!