5 năm xa nhà! phải đi xa mới thấy đc sự khác biệt của ĐH M nhân rõ đc rằng Đh đang phát triển , phát triên rất nhanh. Năm nay về nhà thấy bao nhiêu cái mới lạ nào là siêu thị, Bar, Sàn , thích nhất là quán kem đèn lồng nhưng mà cái gọi là Bar thì cũng chả ra Bar gì hết . cách sắp xếp thì như cafe, còn lại thì mở nhạc sàn, thật sự m cảm thấy hơi thất vọng nhiều hơn .Còn Sàn thì cũng chả có gì hay mà cũng lấy giá cắt cổ bùn cười. Nhắc đến lại nhớ ĐH quá, nhớ mọi người, nhớ biển quá, ở cái HN khỉ này éo có lấy biển sạch sẽ mà tắm như QT m` haha mà toàn ăn đồ biển lạ thui ko như trong mình p/s: ai ở Hà Nội nc cho vui đi có khi lại gặp nhau thì sao
Hà Nội đây, chủ nhật này, một số ít mem Hn gặp nhau, bạn đi cùng nha. liên lạc với mình qua SĐT: 0983301128 Yh vhgiangdha
chứ không phải zom kể căn nhà của zom bị sập vào 6 năm trước vì bị sạt lở núi mà.nhà của zom ở tận trên núi nên dễ bị sạt đất lắm.chia bun cùng zom nha.vậy là jo zom làm j có nhà nửa đâu mà nhớ.zom nhỉ.hiiiiiiiii
hic,lại đánh vào nổi đau của người khác rùi kìa,chán wa,hehehe,ah` cho anh em bít kô thằng kill nó nghe nhầm, mình kể về nhà của mấy con gà nhà mình,ai ngờ nó nghe nhầm,tai hại quá đi.
Ku này có tên gần giống tên em Gái mình thế nhỉ? Dưng mà nói chuyện uốn éo, chim cò ghê quá @Cỏ lông chông: Chủ nhật này 3 chị em miềng gặp nhau hay có đông người nữa em?
Hì...Cố làm quen di Minh nhé...có nhiều hotboy lắm đây...nhưng ma quỷ củng k ít....hahaha cận thận nhé a quên... chào người bạn mới đến./.
trời ui.sao mọi ngươi vào đây toàn đấu đá nhau la sao hè.hết chỗ để cãi nhau rùi hả.bùn...vì.......mọi người quá đi...
Thấy topic này mới đc mở ra mà toàn thấy nói chuyện tào lao quá.. Cho mình góp vui cái nào.. Là lá la...Lau lắm rồi k nhớ lại, mình vào QTN ny từ khi mô chời.. Có lẽ là vào 1 buổi học Cơ sở dữ liệu, lần đầu vừa vào, bị dạo band nick vì chửa nhau trên SB....nghĩ lại vui ghê..
555 Lê duẩn à...Lê duẩn là đường nào ta??? Chắc là trên rú chứ đưới miềng chưa nghe qua.. nhà mình thì ở hẻm à, nhưng đc cái là mặt tiền hẻm ..
ui zowif ko pải Dân ĐH hay sao mà ko biết dg quốc lộ 1 ý ko bít dg` đi Sàn phú Long ak kưng? nhà tui gần đấy ở hẽm mà cũng lắm trò :-"
dạ k chị ơi..Nhà em ở hẻm nhưng nó văn minh..Còn Q lộ thì em biết, nhưng chỉ biết quốc lộ 9 à .. Sàn à???? em chịu, nhà em cũng có sàn đó, nhưng làm bằng gach tuy nen..
trời mấy người dành nhau chi mấy con đg đó làm chi,lên CL tui cho một đóng tính sơ sơ nhà zom có 4 mặt tiền,lạ thế chứ kakaka
hehe tại nói chuyện hơi ngơ nên thế thui , thực ra vào đây chỉ mún quen biết thêm nhiều ng ở quê thui . t xa nhà cũng lâu nên về nhà chỉ bít ở nhà chứ bạn bè chả liên lạc nên cũng chả quen ai