- click here để đên với chủ nhân của bài viết này! Tình hình là sau môt thời gian dài, Bi jo` mới liên hệ được với photographer để lấy hình. Đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của bà kon. Show ít hình lên cho mọi người them chơi nì. 1,2,3 yearrrrrrrrrr, cùng làm bánh nào? Công đoạn thứ nhất: NHỒI BỘT!!!! Công đoạn thứ 2: đánh bài..í cái công đoạn này không có trong công đoạn làm bánh bột lọc nhưng nó là cho show bánh bột lọc thêm phong phú và đa dạng…. Thiếu bột: lại tiếp tục nhồi nữa… Bên thì nhồi bột khí thế….bên thì đánh bài hết năng suất… Công đoạn thứ 4: cho nhân vào bánh, bắt bắt, nặn nặn….ôi cái bánh xinh đẹp… no idea! Bé Mít rán bánh ngon hè….úi trời ơi! Mỡ trên người bé Mít chảy ròng ròng xuống…đỡ tốn XIỀN mua dầu ăn..kaka! Anh Chí làm gì mà trợn mắt, phùng má lên rứa….ah, chắc cũng muốn tạo dáng nữa đây…! hard working! hard working! NO idea! Bé Mít đảm đang nhẩy! Sắp hoàn thành rồi….. Anh Hưng vừa rán vừa cười….vừa ăn…nham nhở…đảm đang…! Pose them tam nua! Anh Hưng : “ eku Tín, làm j vậy hả?” Anh Tín: “ keke, nhà ngươi hỏi ta làm gì hả???keke, đánh cắp bánh bột lọc…ôi! Bánh bột lọc..nhiều quá..keke!” dua hau! va MIA Trao duyên! Trong vương quốc bánh bột lọc, người ta không trao duyên bằn vàng bạc hay đá quý mà trao nhau bằng nước mắm với rau ngò tây….hahahaha pose 1 tam nao! Và đây là thành quả sau một thời gian nhồi, nặn, chiên, xào, rán. Thực đơn hôm nay có gì nào? Bánh bột lọc luộc, chiên, nước nắm, hành, ngò, rượu…oki, vậy là oki! them tam nua! them khong??? Ngơ ngác! Sự điệu đà, thục nữ “giả tạo” của bé Mít…cái ni gọi là Giang hồ đội lốt thiên nga! Keke… Làm điệu tập 2… Nào cùng MĂM MĂM thôi! MĂM MĂM MĂM MĂM Ăn khí thế…. Tình hình là đây là tăng 1 của show bánh bột lọc. Theo thông tin được báo về là còn thêm 3 tăng nữa. Nhưng điều kiện không cho phép nên vẫn chưa up hình mấy tăng còn lại là KARAOKE, BÁNH CANH CÁ LÓC, VÀ CAFÉ… Theo thông tin mật báo thì cái vụ đi chơi này kéo dài từ 8h sáng cho đên 11h đêm. Mọi người noi gương và cố gắng phát huy tin thần ăn chơi này nhé!
Đả dể sợ nhìn bánh bột lọc mà phát thèm ngày nào củng đc ăn bột lọc mẹ đi làm về mua choa hết thế mà nhìn bột lọc vẩn thèm đúng mà món khoái khẩu của mình nhưng nhìn mấy anh chị làm càng thèm nửa huhuhu!
Ui chà, bánh lọc bọc nhân tôm. Tuyệt cú mèo. Box ĐN chắc cũng đua đòi theo box Xì Gòn quá. @ anh Hưng: răng mờ dạo ni xác xơ thê thảm rứa anh? :-", mần việc "quá sức" ah?
Eng Hưng chắc do "luyện tập" quá sức đó mà. Sáng đọc cái ni, thèm.......... trưa lọ mọ đi từ Lê Văn Lương lên Lò Sủ ăn 20K bánh lọc, 7 cái. Hic, khung ngon như nhà miềng
Nhìn đông vui quá nhỉ, nhưng làm xong chắc không ai giám ăn đâu , vì 10 người người 1 tay thế kia thì nhìn đã thấy sợ rồi đừng nói đến chuyện ăn.
Chu cha!!!! Đã chưa tề, quây quầy nhìn thích thiệt ^ ^ làm vất vả nhưng vui phải ko mọi người! @ Đc: Tiêu điều quá @ anh Bá : Vô SG hình như anh ốm đi, và trẻ nữa Mới coi ảnh bé nhìn ko ra @ Cho bé hỏi: Cái bạn áo pull đen cùn đỏ tên chi rứa? nhìn quen ơi là quen
Hehe,cái ni post lên mà giờ mới spam được,hôm ý mệt kinh khủng,ăn được tý ah,đông quá Ngon nhất là món bánh lọc Hb chiên Mas,Muội,Cỏ lông chông: Dạo này bị hành hạ dữ quá đó mà,sơ xác là đúng thôi,1 tuần có 7 lần chơ mấy,công nhận mấy con em nó ác thiệt
chơi gì kỳ ghê bây ơi , ảnh post lên ta quote lại thì edit , bài họ viết mà bây mần như cấy chi á , ưng thì xóa ưeng thì edit , mệt bây tởm Đừng có mà thích chi làm nấy , thế đc cho bạn rứa cái Comment của tui thành ngớ ngẫn à ? sao nghĩ 1 mình thía cưng?
Xin lỗi none nhé,vì Hb xóa cái ảnh tế nhị đó,cái này lỗi do ku Sơn post,Hb sẽ nói ku Sơn sau nên cũng phải edit lại bài của none là xóa cái ảnh đó đi thôi...Thành thật xin lỗi none vì edit but lại k biết là nói lý do gì nên Hb để trống vậy đó...Nice day...
Hứ. Mấy người ni. Hôm nớ tui dặn chị Hiền nhớ đem bánh gửi ra cho tui mà cuối cùng mấy người ngủm hết cả là răng chứ
cái vụ chi mà anh Hưng kêu là lỗi của ku Sơn rứa! cái hình người ta hết sức bình thường. Tự nhiên có thằng nào bình luận tầm bậy. Cái hình làm bánh vui vẻ rứa, bình luận tầm bậy làm cho cái hình xấu đi hình đẹp hay xấu là do người nhìn.!