Tình hình là vé máy bay của VietNam Airlines cho các ngày 28,29 (âm lịch) chỉ còn một vài vé hạng C (Trên 2 triệu đồng một vé). Của JetStar thì vào trang web này đặt vé cũng hết sạch rồi. http://www.jetstar.com/vn/vi/index.aspx Chiều đi vào sau Tết thì tình trạng cũng đã khan hiếm. Sinh viên thì chắc là thoải mái hơn về thời gian, còn đi làm thì chắc là 28 mới về được, rồi xin nghỉ phép 1,2 ngày gì đó rồi mồng 7,8 vào lại. Anh chị em QTN SG bi giờ ai chưa có vé máy bay thì chắc là tập trung lại mua vé tàu về chung cho vui.
Nếu ACE có ý định về chung thì mình bắt đầu đăng kí đi rồi thuê xe về sẻ rẻ hơn rất nhiều so với việc mua vé tàu mà mình lại thoải mái và chủ động thời gian hơn nữa....
Ý kiến của chị Lài hay đó, nhưng em có ý hay hơn nhiều, đó là mình thuê....máy bay về đi, đi nhanh hơn xe với tàu mà mình lại thoải mái và chủ động hơn về thời gian nữa Sau này có tiền thì mua hẳn 1 chiếc Boing cho anh em box SG về ha chưa có tiền thì mượn tạm bầu Đức chiếc trực thăng ha @ITS: vé máy bay hết thiệt rùi hả anh?
Ý của em cũng hay đó chớ nhưng mà Bầu Đức mắc đi công tác nên ông ấy không cho....còn ở sân bay hết máy bay rồi ko còn mà cho thuê, còn mua thì QTN chưa đủ tiền vì nếu đã mua thì mua cho luôn, cho đủ chổ để khi bay ngang qua Đà Nẵng, đón luôn ACE ở đó nữa chứ....không thì mang tiếng thiên vị rồi sẳn tiện bay luôn ra Hà Nội đón luôn cả ACE ngoài đó sẳn dịp thăm quan luôn...........Nên túm lại ý kiến của Lài là ok nhất rùi........
ve jetstar bay gio khoang tam 1trieu neu mua khu hoi nua chac khoang hon 2 trieu luong lam 3 coc 3 dong ma di may bay chac ve que vao an mi goi suot thoi , minh di ra da nang thoi do , chan ghe that mot thang truoc biet mua cho roi , hoi han qua
T ơi, cấy sân bay chị mần cho em thuê máy bay bay ra bị bão vùi rồi, đi tạm xe ra đã nghe. mai mốt chị mần cho cấy khác
Chiều hôm qua anh book thì tình hình là như anh đã nói. Nhưng việc book vé máy bay thì thế này. Khi em book thì người ta sẽ giữ chỗ cho em. Nhưng vé Tết thì thường sau 2 ngày nếu em không làm thủ tục xuất vé thì chỗ em book sẽ được trả ra lại. Cho nên có thể vài ngày sau mà em book thì lại có vé (vì có một số người book mà không làm thủ tục xuất vé). Hoặc có khi tháng tới em book thì lại có, vì khi đó đã có kế hoạch cho các chuyến bay tăng cường. Hiện tại thì anh đã book chỗ cho anh, nhưng mà cái khó là khi về Huế mà không có anh em đi chung mà đi taxi một mình anh về tới Vĩnh Linh thì thường phải tốn thêm 600k-700k. Cho nên anh cân nhắc và năm nay sẽ về tàu. ^^ Còn chuyện đi xe hay đi tàu. Theo mình thấy thì giá xe ngày Tết không khác gì vé Tàu, có khi còn đắt hơn. Đi tàu thì việc mua vé cũng hơi khó, nhưng cũng làm được. Lên tàu đông vui, và ăn nhậu thoải mái. ĐI TÀU AN TOÀN HƠN NHIỀU SO VỚI ĐI XE.
\^o^/ vẫn chưa biết tính sao nữa . Nhờ ông anh book vé máy bay mà ông í với thằng em về từ ngày 25, mình 29 mới được nghỉ, về 1 mình cũng buồn. Thôi thì chờ anh em box SG, nếu tụ tập về đông vui thì mình theo (cái tính "vui đâu chầu đấy" mãi ko bỏ được ^^!). Mà giờ mua vé tàu đã muộn chưa chú ITS?
Giờ người ta chưa bán vé tàu tết đâu chị. Phải đến cỡ qua tháng 12 âm lịch mới bán được. Mà về vào những ngày đó thì thường phải chú ý tin tức ga tàu công bố để nhanh chóng lấy số thứ tự mua vé (phải đăng ký qua điện thoại hoặc email trước) - tức là trong khoảng thời gian từ 24/12 - 6/1 âm lịch. Còn nếu như mà đi trước ngày 23 tháng Chạp thì có thể mua vé trước cỡ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là người ta đã bắt đầu bán vé rồi
Ai về máy bay Vietnamairline thì đó về với LT cho vui nghe, chừ có 3 nam 1 nữ người QT cùng về rồi. Khoảng tháng 12 âm nếu bà con ai có nhu cầu mua vé máy bay về mà ko dc thì để LT hỏi giùm cho. Chị ruột bán vé máy bay Vietnamairline và Jestar mà
năm nay về tàu,đi chung với cả nhà cho vui,nhớ nhường cho Anh cái ghế để nằm nghe.Bị mắc chứng thoái hóa cột sống,ngồi lâu ko nổi,hêhê
Lúc nào đc ghỉ tết thì chuẩn bị vài bộ đồ rồi nhảy lên xe về thôi, chẳng cần lựa chọn phương tiện gì cho mệt
Năm nào sắp xếp được thời gian thì mua vé tàu còn không thì đến ngày về lên sân bay chầu chực xem có ai trả vé ko thì nhảy vô chổ trống liền,cũng có năm chờ tới 2 ngày mà ko có vé đành phi thẳng ra bến xe miền đông thui. Năm nay thì khó khăn rùi,hiện tại có 5 anh em khuyết tật học chung trường,Đều là con em QT đc mình giơí thiêụ vô.hết 3 người đi xe lăn rùi,tết nay ko biết sắp xếp phương tiện như thế nào để anh em đc về quê ăn tết đây.mua vé tàu thì cực khó,máy bay thì không đủ khả năng, còn đi xe t hì sợ sức khỏe không chịu nổi, tết về xe người bình thường còn ngất ngây huống chi mấy anh em ở đây chỉ còn 50% công lực híc híc [you] có kế sách gì hay chỉ dùm tui với ???
đến ngày về lên xe Dòng Hiền mà về. cho nó tiện đi tàu koh ngủ đc. đi máy bay thì hok có tiền cứ đến ngày ưa thì nhảy xe mà về thoai
[you] có kế sách gì hay chỉ dùm tui với ??? Hề hề sad ra vớ đc chiếc xe nào thì đi chiếc đó, nằm nghiêng nằm ngả 24h sau cũng về tới nhà ah, đc về là vui rồi, nếu đã bị mất 50% công lực sad nghĩ baby nên đi tàu đi như vậy tiện việc ăn uống vệ sinh, đi xe lên xuống khổ lắm, mà nên xem ngày nào bán vé nghỉ 1 buổi học mà đi mua ko hết vé thì khổ, năm ngoái anh trai sad lên chờ cả ngày ko mua đc vé đó , có khi sad cũng đi tàu cũng nên nhưng đi tàu sad bị đau đầu nên ko biết có chịu nổi ko
Hi! Thấy topic cũng hay hay nên tham gia chút. Vấn đề là đi tàu hay xe? và về ngày nào? Vì bình thường mấy bạn SV thì thường được nghĩ sớm và về sớm còn mấy anh chị đi làm thì về trễ hơn. Nếu thống nhất một ngày cụ thể và nhiều người cùng về thì có thể đăng ký mua vé tàu tập thể. Nếu đi tàu đông thì vui, với lại đi xe không an toàn lắm. Những năm trước mình cũng hay mua vé tàu về mặc dù bên ngoài mua vé rất khó nhưng nếu mình bỏ ra 50k chi hoa hồng thì có vé liền ah. Nhưng phải đặt trước vì họ biết chắc và " cơ cấu" vé trước.
À. Thông báo mọi người là năm nay có xe của hội đồng hương Quảng Trị từ đây ra đó. Xe do CLB sinh viên thuê, đảm bảo an toàn, ăn uống đầy đủ và đặc biệt là 100% người Quảng Trị (chưa có thông báo chính thức, nhưng miềng bon chen trước ở đây). Giá cả thì có lẽ cũng cỡ 400/người, và chắc là về đoạn 22-24 âm lịch (miềng đoán rứa, còn đúng hay không chưa biết). Nếu thuận lợi, mình cũng về xe ni với mọi người cho vui, rồi rủ thêm ông chú về cùng nữa