(Zing) - Được đánh giá cao hơn hẳn Nhật Bản, nhưng đêm qua Hà Lan vẫn phải nhờ đến một phút lóe sáng của Sneijder mới có thể giành chiến thắng tối thiểu trước đại diện Châu Á. Nhật Bản đã tạo rất nhiều khó khăn cho cơn lốc màu da cam Không nằm ngoài dự đoán khi Nhật Bản đã lựa chọn cho mình lối chơi phòng ngự triệt để nhập cuộc trước Hà Lan. Đấy là chính là cách ĐT xứ mặt trời mọc đã sử dụng để khuất phục những chú sư tử bất khuất Cameroon ở trận đầu ra quân, và cũng là cách Đan Mạch đã gây rất nhiều khó khăn cho Hà Lan trong suốt hiệp 1. Chỉ có điều cũng giống như những chú lính chì cách đá này đã chỉ giúp Nhật Bản đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Có thể nói, nửa đầu trận đấu là một hiệp đấu mà đại diện Châu Á đã chơi khá kín kẽ và chắc chắn. Hàng phòng ngự số đông, nhiều tầng nhiều lớp, mà HLV Okada giăng ra trước khung thành đội nhà, đã khiến cơn lốc màu da cam đã không thể cất lên nổi. Sau khoảng 10 phút đầu nhập cuộc còn có chút khí thế, phần còn lại của hiệp 1 là khoảng thời gian Hà Lan chơi vô cùng bế tắc và thất vọng. Kiểm soát bóng thường xuyên lên tới 65% nhưng các học trò của HLV van Marwijk thậm chí còn không thể tạo ra dù chỉ là 1 cơ hội nguy hiểm thực sự về phía cầu môn của Kawashima. Về phía mình, thỉnh thoảng Nhật Bản cũng tổ chức được một vài đợt lên bóng phản công. Tuy nhiên, thật ra những pha bóng này cũng chỉ cho thấy tâm lí tự tin, máu lửa của những samurai, chứ cũng chẳng có nhiều giá trị về mặt sát thương Với thế trận buồn tẻ như thế không có gì, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi 0-0 là tỉ số của nửa đầu trận đấu. Sau giờ nghỉ dù không có bất kì sự thay đổi nào về mặt chiến thuật hay nhân sự, nhưng HLV van Marwijk đã yêu cầu các học trò phải đẩy nhanh tốc trận đấu. Nhờ thế mà sức ép mà cơn lốc màu da cam tạo ra cũng trở nên đáng kể hơn. Hệ quả là Hà Lan đã có sớm được bàn khai thông bế tắc ngay ở phút thứ 8 của hiệp 2. Từ pha nhả bóng lại khá vừa tầm của van Perise, nhạc trưởng Sneijder từ tuyến hai băng lên tung ra cú nã đại bác từ cự ly chừng 20m. Thủ thành Kawashima dù đã rất cố gắng, thậm chí là chạm cả tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá. 1-0 cho Hà Lan. Nhìn chung đây vẫn là một tình huống mà Kawashima đã mắc sai lầm khi thay vì đấm bóng ra, anh này lại ngửa tay bắt bóng khá bị động (giống như Green ở trận gặp Mỹ), để rồi để bóng bị bật ra . Thế nhưng, vấn đề là cho dù đã có bàn khai thông bế tắc nhưng đó cũng không thể là bước đà để Hà Lan thi đấu bốc lên. Ngược lại, Nhật Bản mới lại là đội chơi tốt hơn. Sau khi bị thua, những chiến binh Samurai chủ động đẩy cao đội hình, cộng thêm với sự vào sân Nakamura được tung vào sân, các học trò của HLV Okada đã gây ra không ít sóng gió về phía khung thành của Hà Lan. Nếu cú volley chớp nhoáng ngay trong vòng cấm của tiền đạo vào sân thay người Okazaki đi thấp hơn chút nữa thì Nhật Bản đã có thể khiến cơn lốc màu da cam phải ôm hận. Về phần mình, phải co về phòng ngự, song Hà Lan cũng có được 2 pha phản công sắc sảo. Đáng tiếc là trong cả 2 tình huống này, tiền đạo trẻ vào sân thay người Afellay đều đã không thể đánh bại thủ thành Kawashima trong những tình huống đối mặt. Nhưng một pha lóe sáng của Sneijder là đủ để Hà Lan thẳng tiến Tuy nhiên, dù sao chiến thắng 1-0 cũng là quá đủ cho thày trò HLV van Marwijk. Với kết quả này họ đã cầm chắc 90% một vé lọt vào vòng knock-out. Không những thế, chỉ cần thủ hòa Cameroon ở trận đấu cuối cùng, Hà Lan sẽ chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng E, dù vẫn chưa phải tung con bài chiến lược Robben vào sân. Trong khi đó, sau những gì tích cực đã thể hiện, Nhật Bản vẫn hoàn toàn có quyền mơ mộng về khả năng sẽ giành vé đi tiếp. Đội hình thi đấu: Hà Lan: Stekelenburg - van der Wiel , Heitinga , Mathijsen , van Bronckhorst - van Bommel , de Jong - Kuyt , Sneijder (Afellay 83’), van der Vaart (Elia 72’)- van Persie (Huntelaar 87’) Nhật Bản: Kawashima - Komano , Nakazawa , Tulio , Nagatomo - Abe – Hasebe (Okazaki 77’) , Endo – Matsui (Nakamura 64’) , Okubo (Tamada 77’) - Honda