Lối nào sẻ cho ra những ngày tháng U uất ..

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by Tuổi thơ bị đánh cắp, Apr 19, 2012.

  1. Nhiều khi lang thang - cafe 1 mình , đêm về thì thức khuya . Khi nằm xuống thì mở nhạc jim nguyễn nghe đoạn khúc , đời hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi. Buồn chán kiếp sống long đong. Đời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâu. Chợt nghĩa mà sợ thế gian này ...Rất nhiều người trong chúng ta đã quên & đánh mất những gì mình đang có & luôn đòi hỏi những gì mình không có như người khác . Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong muốn của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn & đánh giá của mỗi người...
    Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi TRONG bản thân ko có sức sống ... Tại sao lại ko nghỉ ngơi 1 lúc nào đó cho đầu óc thoải mái thanh thãn nhĩ ( chắc là lý do ) ? Nhiều khi mình cũng tiết kiệm thời gian cho giấc ngủ lắm ... Toàn tiếc những cái nõ đáng để tiếc khá khứ & hiện tại ...

Share This Page