(BongDa.com.vn) – Một bữa tiệc của bóng đá tấn công đã được hai đội bóng không được đánh giá cao Cameroon và Đan Mạch tạo ra trên mặt cỏ Loftus Versfeld. Sau 90 phút tranh tài sôi nổi, Đan Mạch là đội có được chiến thắng dù họ bị dẫn trước từ khá sớm. Dưới áp lực của dư luận sau màn khởi động thiếu thuyết phục, cả Đan Mạch lẫn Cameroon đều nhập cuộc đầy hứng khởi, dâng phần lớn đội hình sang phần sân đối phương và bỏ quên khâu phòng ngự. Trong khi Samuel Eto’o vẫn là mũi nhọn đáng sợ nhất trên hàng công của Cameroon thì huấn luyện viên Morten Olsen của Đan Mạch phải cầu viện đến những lão tướng như Jesper Gronkjaer và Dennis Rommedahl để tăng cường cho tuyến đầu. Ngay từ phút thứ 11 của hiệp đấu thứ nhất, phòng tuyến lỏng lẻo của Đan Mạch đã bị phá toang bởi cái tên quen thuộc Samuel Eto’o. Từ một pha tấn công, Webo chuyền bóng vào vòng cấm và không có lý do gì một chân sút đẳng cấp như Eto’o lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi đến vậy. Nhưng Đan Mạch cũng không vừa, bàn thắng của Bendtner sau cú tạt chuẩn xác của Rommedahl là thành quả xứng đáng cho đội bóng Bắc Âu sau những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm bàn gỡ hòa. Được đà từ sự hứng khởi của hiệp đấu đầu tiên, Đan Mạch và Cameroon tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những giây đầu tiên của hiệp hai. Những chú sư tử bất khuất Cameroon vẫn còn quá hồn nhiên trong việc chơi bóng và tiếp tục bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự. Và đúng như quy luật nghiệt ngã của túc cầu giáo, tấn công không hiệu quả đã khiến Cameroon phải ôm hận khi Rommedahl bất ngờ có bàn thắng từ một tình huống đột phá táo bạo ở phút thứ 65. Dường như có thứ gì đó đã cản chân các cầu thủ đến từ châu Phi khi họ bở lỡ quá nhiều cơ hội dù liên tục tạo ra những pha nguy hiểm trong thời gian còn lại của trận đấu. Từ Eto’o, Webo cho đến những cầu thủ vào thay người như Idrissou hay Aboukabar đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi đễ níu kéo lại 1 điểm quý giá. Đáng tiếc cho Eto’o và các đồng đội khi trận thua này đã chính thức biến Cameroon trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên bị loại tại World Cup năm nay. Cục diện của bảng E đã thêm phần rõ ràng khi Hà Lan chính thức giành quyền đi tiếp trong khi Cameroon chia tay bằng một thất bại quá đáng tiếc. Chiếc vé còn lại sẽ được quyết định sau trận cầu tâm điểm Nhật Bản – Đan Mạch trong loạt đấu cuối cùng. Đội hình xuất phát: Cameroon: Soleymanou Hamidou, Stéphane M´Bia, Nicolas N´Koulou, Sébastien Bassong, Benoit Assou-Ekotto, Alexandre Song, Geremi, Eyong Enoh, Achille Emana, Pierre Webo, Samuel Eto´o. Đan Mạch: Thomas Sorensen, Lars Jacobsen, Simon Kjaer, Daniel Agger, Simon Poulsen, Martin Jorgensen, Christian Poulsen, Dennis Rommedahl, Jon Dahl Tomasson, Jesper Gronkjaer, Nicklas Bendtner. Bàn thắng: Eto'o (11'), Bendtner (33'), Rommedahl (65')