Lời cho anh............!

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi namlun_akita, 20/3/10.

  1. namlun_akita Thành viên

    Không may tai họa ập xuống đầu anh- một chàng sinh viên đại học: đẹp trai, học giỏi và năng động. Tuy tai nạn đã không cướp mất sinh mạng của anh nhưng nó đã gắn liền thể xác của anh với chiếc xe lăn và cướp mất linh hồn anh. Anh trai của em à!


    Kể từ đó anh bỏ học, không cười không nói, suốt ngaỳ giam mình trong phòng, từ chối điều trị và không gặp bất kì ai ngoại trừ ba mẹ và em. Em nghĩ là anh hiểu tình thương bao la của ba mẹ dành cho anh và anh cũng biết ba mẹ buồn vì anh đến chừng nào. Nhưng anh có biết ba âm thầm đến trường xin bảo lưu kết quả học cho anh với niềm tin ngày mai anh lại sẽ bình thường đi học. Ba hút thuốc lá nhiều hơn và thỉnh thoảng ba còn uống cả rượu nữa. Anh có biết mẹ hằng ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy lang hay, thầy thuốc giỏi với hi vọng ai đó sẽ tìm lại đứa con yêu ngày nào cho mẹ. Mẹ thường thức khuya hơn và khóc cũng nhiều hơn.

    Còn em chẳng giúp gì được cho anh ngoài việc thường xuyên ở bên cạnh anh và nói chuyện một mình - vì có bao giờ anh chịu đáp lại lời em đâu chứ. Anh chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ hàng giờ liền bất kể sáng- trưa- chiều- tối. Ngày nào cũng vậy, anh không thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu, thật buồn tẻ hay sao? Đôi chân của anh không hề mất đi mà chỉ bị liệt do chấn động thần kinh mạnh mà thôi, bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội hồi phục nếu anh kiên trì luyện tập. Tại sao anh lại bỏ cuộc trong khi bác sĩ bảo còn hi vọng? Tại sao mỗi khi em tựa đầu vào chân anh thì thầm động viên, khuyên nhủ anh lại vuốt tóc em và lắc đầu- im lặng.... Anh định sẽ tìm lại ước mơ, hoài bão một thời tuổi trẻ qua khung cửa sổ kia với những áng mây, ánh nắng vào ban ngày và những vì sao, ngọn gió vào ban đêm hay sao? Anh định sẽ chôn dấu niềm vui trong im lặng và vùi lấp tuổi xuân trong căn phòng quạnh quẽ này sao?... Không! Em không muốn như thế và không bao giờ muốn anh trai của mình trở nên như vậy. Em chỉ muốn và tin tưởng anh sẽ có đủ dũng khí­, niềm tin và nghị lực để chiến thắng thử thách của cuộc đời. Anh hãy nhớ là bên cạnh anh còn có ba, có mẹ và có cả em nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, sẽ là chỗ dựa cho anh, sẽ truyền cho anh tất cả tình thương yêu của đứa em gái dành cho người anh trai mà em yêu quý và mãi mãi yêu quý nhất trần đời .
    Anh sẽ làm được .
    Cố lên anh trai của em nhé !
    hoangkimcnthvt thích bài này.

Chia sẻ trang này