Khi say...chúng ta thường nói j,và nghĩ j`... mình xin trích 1 câu nói của anh Admin Tiến "Uống vào để nói,nhưng nói thì pak nhớ,chứ đừng nói rồi ngày mai quên..." các bạn củng thế nhé...hãy làm chủ bản thân và hãy bảo vệ mình...SoS
Thường khi nhậu say người ta nói thật lòng mình nhất. Nhưng mà nói gì rồi mai quên tuốt luốt. Sợ mấy ông nhậu quá, chả hiểu thế nào .
nhậu vào mới nói. mà nói rồi hum sau hỏi lai chả nhớ cái j cả.ko hiểu tại sao nhậu vào lại có nhiều chuyện để nói thế chứ
Nhậu có 2 con ma. trước khi nhậu là "con ma nhậu" sau khi nhậu "con ma nhậu" nhường cho "con ma rượu" vì vậy nên ngày sau "con ma rượu" nói gì đó "con ma nhậu" làm sao biết đc tề
Từ đó suy ra rượu là một chất làm cho người say không biết nói dối. Sao mấy ông điều tra tội phạm sao không cho bọn chúng uống rượu cho say để bọn tội phạm tự khai ra nhỉ.
Công An thu mua 200lít Rượu Kim Long...ai có hàng thì đem đến trụ sở công an .... gần nhất nhé...cho tụi tội phạm nó uống vào rồi lấy lời khai cho khoe?
Đúng là ko bjk nói dối thật,nhưng mà chưa chắc đã quên hết tất tần tật mọi thứ mình nói,có khi lại nhớ như in ấy chứ. hjhjhj. Nói thì nói zị thui chứ em chưa say lần nào nên cũng ko bjk học hỏi thêm mấy anh trên nớ đã,mà thui túi ni về thử nhậu say một bữa coi thử răng,có nói thật hay là có quên ko đã.hehe để em về thực hành rui báo cáo cho các pác sau nha.hjhj Hãy đợi đấy!!!!
Mình có nguyên tắc rõ ràng: Cho dù có nhậu hay không, nhưng cái gì cần nghiêm túc phải nghiêm túc. Nghe người ta bảo là nếu biết cách nhậu thì mọi việc dường như được giải quyết nhẹ nhàng hơn. Mà có khi say say cũng hay nói ẩu, nhưng chưa bao vờ ẩu với công việc
- một bí quyết để nhậu không bao giờ say là thấy mệt thì đừng uống nữa. - bí quyết khỏi nói nhiều trong lúc nhậu, là đốt thuốc và say mồi.