1. hoanglegiang Guest

    Lần đầu gặp anh em có một cảm giác thật đặc biệt .Anh đã cho em một cảm giác mà từ lâu em đã ko còn biết nó là gì nữa .Từ lâu em đã cố quên cảm giác đó giờ này anh lại đến lại nhắc cho em nhớ .Em ko xác định được tình cảm của mình là gì nữa:yêu? thích? hay là chỉ một chút xao lòng . ngày gần anh bên anh đủ đẻ me cảm thấy hạnhk phúc lắm rồi. Anh đi để lại lời yêu dang dở để lại em một mình nhớ thương chờ đợi .Em phải làm gì đây tin lời anh hay là bỏ mặc tất cả.........................
  2. lần đầu tiên gặp anh à ! không có gì cả ! chỉ có cảm giác như là một người quen từ lau rồi mà không nhớ được ! bậy giờ em mới biết là chúng ta có duyên phải không anh ????
  3. nhat_phai Guest

    Nguời đi để lại những kĩ niệm còn vang vọng mãi trong đêm.Gió lạnh lại ùa về.Mình anh buớc di lang thang hoài trong suơng lạnh.Nhớ ..và hờn mãi về em.....
  4. M&L Guest

    <div class='quotetop'>(Hoàng Lệ Giang @ Dec 12 2005, 02:52 PM) [snapback]609[/snapback]</div>
    Một chút luyến tiếc khi anh ra đi, nhưng anh ơi giờ thì em hiểu dẫu cố gắng cũng chỉ dừng ở đó thôi
  5. botay Guest

    Bao giờ là lần cuối cùng gặp em nhỉ!
    Không biết sẽ ra sao nữa
    Lại phải bước đi ư?
  6. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Em không biết điều gì làm em gắn bó với anh đến vậy. Yêu? Em không biết có đúng không nữa. Mỗi ngày đọc tin nhắn của anh, em lại băn khoăn tự hỏi, sau đó lại tự nhủ mình, hãy vẫn chỉ là cô em nhí nhảnh, cười nhiều, nói nhiều. "You never know how you mean to me", em tình cờ nghe lời một bài hát như vậy và bỗng nhiên thấy đồng cảm lạ lùng.
  7. Hôm qua tôi gặp em .. hôm nay chưa gặp ... nhớ ui là nhớ ... mốm mém mà nhăn răng chờ đợi em ... hichic ... em của tôi ... sao mà khoái đến thế...
  8. <div class='quotetop'>(Hoàng Lệ Giang @ Dec 12 2005, 02:52 PM) [snapback]609[/snapback]</div>
    Lần đầu mèo gặp "em" cũng vậy, như đã quen lâu rồi , cãi nhau ... có bụp nhau nữa chứ , cãm giác thật là mới :rolleyes:
  9. U là người kì lạ,một người thực sự kì lạ.U không ghét ai,không đố kị ,không ghen ghét với ai bao giờ hết thì phải.I ghen tị với U nhiều lắm.Chỉ cần nhìn khuôn mặt trẻ thơ của U,nhìn đôi mắt to đen của U I thấy lòng mình như dịu xuống.U bảo I hay lo lắng vớ vẩn hay nói linh tinh nhưng trên tất cả những điều đó, I cảm ơn U đã mang lại một cảm giác mới , một lần nữa yêu và được yêu.

Share This Page