Đừng quá lo lắng cho con đường bạn đã chọn hay phải chọn vì thái độ bước trên con đường ấy mới là quan trọng Bạn yêu thích một nghề nhưng vì lý do nào đó bạn phải chọn một nghề khác. Bạn yêu 2 người và dĩ nhiên thật khó khăn để bạn chọn một người để chung sống, khó khăn hơn tất cả mọi khó khăn đó là sự lựa chọn giữa tình và hiếu, chọn người mình yêu bỏ cha mẹ hay ngược lại.v.v...Cuộc sống có vô số ngã rẽ mà buộc chúng ta phải lựa chọn. Không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu mà chỉ có thái độ của ta bước đi trên con đường đó mới là quan trọng. " Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" ( Nguyễn Thái Học). Ta hãy can đảm bước đi trên con đường mình đã chọn Có một điều thật kỳ lạ đó là khi đi đến cuối con đường mình đã chọn thì ta cũng đồng thời đang bước đi trên con đường mình bỏ lại phía sau. Ta đến với người này nhưng trong thâm tâm ta luôn có sự biết ơn, kính trọng và tìm cách bù đắp cho người kia, như thế khác gì ta chọn 2 con đường. Hay ta chọn tình nhưng ta luôn tìm cách hàn gắn viết thương và tìm cách dạy cho con cháu nhớ về ông bà, như vậy còn đáng quý gấp trăm ngàn lần ta ở gần cha mẹ nhưng là một đứa con ngỗ ngược Không có con đường nào xấu cả vậy nên ta hãy can đảm bước đi, càng đi sâu ta càng thấy thú vị, thái độ mới là quan trọng các bạn à. Vậy nên, đừng quá lo lắng cho con đường các bạn đang đi Chúc các bạn Quảng Trị vững bước trên con đường mình đang đi Khe Sanh