London quì gối trước Quỷ đỏ thành Manchester

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi Doanh Doanh, 18/9/11.

  1. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    - Hủy diệt Tottenham, đè bẹp Arsenal và bây giờ, Quỷ đỏ thành Manchester lại khiến đại diện thứ 3 của thành London là Chelsea phải chịu một kết cục bi thảm tại Nhà hát những giấc mơ.


    Khá bất ngờ khi Sir Alex gạt Rio Ferdinand ra khỏi danh sách thi đấu để tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi trẻ tuổi Jones - Evans. Fletcher là người đá cặp trên hàng tiền vệ với Anderson trong khi Roone - Hernandez sát cánh trên hàng tiền đạo.

    Về phía Chelsea, khi Drogba dính chấn thương, Villas - Boas bố trí Sturridge và Mata hỗ trợ Torres trên hàng công. Tuyến giữa của The Blues là Ramires - Mata cùng tân binh Ramires, ở hàng thủ, Ivanovic được lựa chọn thay vì David Luiz.

    Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng cùng tốc độ vừa phải. Và khá bất ngờ, phút thứ 8, Quỷ đỏ đã có bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống cố định. Ashley Young có đường chuyền hiểm hóc cho Smalling dũng mãnh băng vào đánh đầu tung lưới Petr Cech. Có lẽ như trong tình huống này, trung vệ của Quỷ đỏ đã rơi vào thế việt vị.


    [IMG]
    Phút 12, The Blues có câu trả lời sau pha chuyền bóng có phần bất cẩn của Anderson nhưng rất may cho đội chủ nhà khi Torres lại sút bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau, Ivanovic có cú đánh đầu nguy hiểm nhưng De Gea đã bình tĩnh tóm gọn bóng trong tay.

    Những phút sau đó là các pha đôi công liên tục từ hai phía.

    Sau khi Rooney bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ từ đường chuyền tuyệt vời của Nani ở phút 25 thì chỉ một phút sau đó, Chelsea có cơ hội mười mươi để gỡ hòa. Torres có đường căng ngang như dọn cỗ loại bỏ hoàn toàn hàng thủ United nhưng Ramires lại lao vào dứt điểm đúngngay vị trí mà De Gea đã ngã xuống. Người hâm mộ The Blues hoàn toàn không thể hiểu điều gì đã xảy ra trong tình huống này.

    Phút 38, từ đường chuyền dài chính xác của Evans, Nani độc diễn trước vòng vây của hậu vệ Chelsea rồi tung cú sút xa cực mạnh ở khoảng cách chừng 20m đưa bóng vào góc xa khiến Petr Cech đành bó tay. 2-0 cho Man United.

    Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một kết thúc, Quỷ đỏ cho thấy Nhà hát những giấc mơ có thể là ác mộng với bất cứ đội bóng nào tới đây. Phút 45, pha dâng cao tấn công của Phil Jones đẩy Chelsea vào tình huống khá hỗn loạn và rất tình cờ, bóng đến chân của Wayne Rooney đang chờ sẵn. Quá dễ dàng để cho ngôi sao của Man United ghi bàn trong tình huống này. 3-0 là tỉ số cuối cùng của hiệp Một.

    Khi hiệp 2 bắt đầu chưa đến một phút, Chelsea bắt ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Anelka, người mới vào sân thay cho Lampard đầu hiệp 2 có đường chuyền thông minh cho Torres băng xuống dứt điểm cực kì đẳng cấp hạ gục De Gea. Hy vọng về một kết quả có lợi nhen nhúm trở lại với The Blues.

    Phút 55, trong một tình huống phản công chớp nhoáng của The Red Devils, lại là Nani tung cú sút cực mạnh bật xà ngàng khung thành Chelsea bật ra và ở tình huống tiếp theo, tiền vệ người Bồ bị Bosingwa cản phá trái phép trong vòng cấm. Trọng tài xác định đó là quả penalty cho đội chủ nhà nhưng trên chấm 11m, Rooney lại không thể dứt điểm thành công khi trượt chân trong bước chạy đà, bỏ qua cơ hội đáng tiếc để lập cú đúp trong trận đấu hôm nay.

    Những phút tiếp theo, Chelsea nỗ lực tổ chức các pha hãm thành đầy nguy hiểm. Đặc biệt phải kể đến hai pha dứt điểm liên tiếp của Torres ở phút 70 nhưng mành lưới của De Gea vẫn an toàn.

    Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Sir Alex đưa Berbatov vào thay cho Chicharito chấn thương không thể thi đấu.

    Phút 85, Fernando Torres bỏ lỡ cơ hội của mùa bóng hay có thể nói là cả sự nghiệp của tiền đạo người Tây Ban Nha này. Khi đã vượt qua được cả thủ thành De Gea, chân sút đắt giá của Chelsea lại không thể làm tung lưới M.U một lần nữa.

    Trong 5 phút bù giờ, Man United tạo cơ hội đáng tiếc không kém khi Berbatov không thể thắng được hậu Cole sau đường chuyền tuyệt vời của Rooney. Trận đấu kết thúc với chiến thắng xứng đáng cho The Red Devils.

    Nguồn báo bóng đá
    fat_Dragonk4t3ken thích bài này.
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Hôm ni Mu với chelsea đá bà điên nhưng Mu vẩn thắng đó là điều quan trọng:d
  3. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Rooney và Nani đã có một trận đấu xuất thần. Còn Torres dù đã ghi được bàn đầu tiên sau 5 tháng tịt ngòi nhưng vẫn bị chỉ trích rất nhiều.

    Man United tiếp tục thể hiện ưu thế trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League bằng chiến thắng cách biệt trước một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea.

    Những người góp công đầu trong chiến quả của "Quỷ đỏ" vẫn là những cái tên quen thuộc: Rooney, Nani, Ashley Young… Trong khi đó Chelsea gây thất vọng bằng việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành De Gea. Một chút an ủi dành cho The Blues khi tiền đạo Fernando Torres nổ súng trở lại sau gần 5 tháng im hơi, lặng tiếng.

    Goal đánh giá Nani là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong cuộc đại chiến giữa M.U và Chelsea (8 điểm). Tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến hàng thủ Chelsea khóc thét vì những pha đi bóng tốc độ và hàng loạt các pha đảo người bất ngờ khiến đối phương mất phương hướng. Không ít lần trong trận đấu này Nani biến Ashley Cole thành gã hề. Chưa dừng lại đây, Nani còn khiến NHM phải trầm trồ bởi cú nã đại bác vào góc cao khung thành Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

    [IMG]
    Rooney và Nani đã thi đấu rất thăng hoa trong trận gặp Chelsea

    Không chịu kém cạnh người đồng đội ở M.U, Rooney vẫn duy trì được điểm rơi phong độ cực tốt bằng pha lập công chớp nhoáng sau tình huống lộn xộn trong khung cấm địa Chelsea. Ngoài tài săn bàn đã ăn vào máu thịt, Rooney buộc CĐV phải nhớ đến nhờ vào tài làm bóng vô cùng điệu nghệ. Tầm hoạt động của Rooney rộng đến mức, đôi khi người ta không hiểu anh đang đóng vai trò tiền đạo hay một tiền vệ trung tâm! Pha sút trượt penalty ở phút 57 không khiến Rooney bị mất giá trong mắt NHM. Goal cho anh 7,5 điểm là hoàn toàn xác đáng.

    Một chi tiết đáng chú ý chính là hàng thủ của Man United trong trận gặp Chelsea không được giới phân tích đánh giá cao. Ngoại trừ Evra thi đấu đúng sức (7 điểm), những Phil Jones, Jonny Evans, Smalling vẫn mắc sai lầm trong khâu kèm người và đôi khi còn thi đấu dẫm chân nhau. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Torres là minh chứng rõ nét nhất.

    Cũng không có quá nhiều điều phải bàn về hàng tiền vệ của Man United ngoại trừ sự sa sút bất ngờ của Anderson (6 điểm), tiền vệ chơi rất ấn tượng trong 5 lượt trận đầu tiên ở Premier League. Còn lại Fletcher, Ashley Young và Carrick đã thi đấu tròn vai, giúp tuyến giữa của Quỷ đỏ đứng vững trước sức mạnh của các “máy quét” Lampard, Ramires… bên phía Chelsea. a

    Sự hiệu quả trong tấn công của đội chủ sân OLd Traford hoàn toàn tương phản với Chelsea. Torres, Mata… đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành của De Gea. Bàn thắng của Torres không thể phủ lấp được thực tế rằng, tiền đạo này tiếp tục có 1 trận đấu thất bại (5,5 điểm). Đáng kể nhất là tình huống Torres dùng tốc độ vượt qua De Gea, đối mặt với khung thành trống hoác nhưng lại dứt điểm ra ngoài từ cự ly khoảng 7m trong những phút cuối trận!

    HLV Villas Boas đã phần nào thành công trong việc xây dựng lối chơi đẹp mắt cho Chelsea, tuy nhiên vị thuyền trưởng người BĐN lại không biết gia cố lại hàng phòng ngự gồm quá nhiều kẻ mộng du. Duy nhất Ivanovic được đánh giá ở mức trung bình (6 điểm), còn lại Terry, Bosingwa, Ashley Cole đều thi đấu dưới sức. Cole thậm chí còn được Goal trao giải “cầu thủ gây thất vọng nhất trận đấu” khi liên tục để xổng Nani, Chicharito, khiến Chelsea liên tục rơi vào thế nguy nan.
    fat_Dragon thích bài này.
  4. kissofangel217 Thành viên

    Rooney bỏ lỡ 1 quả pennaty đúng là tiếc thật. Nhưng nếu như Tores không bỏ lỡ bàn thứ 2 thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.
  5. fat_Dragon Quản lý box

    Do hắn trật chân trụ không thôi làm chi đến nỗi ,sát thủ săn bàn mà ;))
  6. kissofangel217 Thành viên

    Thằng Rooney bị trượt chân trụ, sút hỏng quả pen nên mới tiếc, chứ nó mà bình thường thì tiếc chi ;));))
  7. kissofangel217 Thành viên

    Thằng Rooney bị trượt chân trụ, sút hỏng quả pen nên mới tiếc, chứ nó mà bình thường thì tiếc chi ;));))

Chia sẻ trang này