Bỗng 1 sáng thức dậy . mở điện thoại rồi dọc 1 tin nhắn lãng xẹt . mình c.t nhé Có đúng hay không khi mình nt lại à " ưk sao cũng đc " . lúc đó còn là trẻ con . chua hiểu đc tình yêu . đó chỉ là tình cảm 1 phúc chốc thôi nhưng khi lớn ta không thê vô lo vo nghĩ như xưa. để N kể cho mọi người 1 chuyện. co 1 thằng ngốc đã chia tay bạn gái mà ngày ngày vẫn ngồi viết blog vào đúng cái h N đang viết bài này. có 1 lần thằng ngốc nghe người yêu kể 1 câu chuyện . có 2 ngưởi yêu nhau . nhưng gia đình người con gái phản đối và đưa cô ấy đi du học. chuyên đi gấp cô ấy không kịp để lại địa chỉ mà chỉ gửi lại 1 con gấu bông cho chàng trai . chàng trai mòn mỏi chờ cô gái 2 năm mà thứ duy nhất chàng có mà con gấu bông . khi chạm vào mũi con gấu thì con gấu sẽ phát lên " I love you " . ai ngờ đc rằng nếu chạm vào mũi con gấu 100 lần thì sẽ có 1 lá thư ghi điạ chỉ của cô gái nằm trong con gấu. sau 2 năm chờ đợi , đã 99 lần chàng trai sờ mũi con gấu mà a ta quyết định bỏ lại quá khứ . dọn nhà đi và dể lại con gấu . thật buồn vì a ta không đủ kiên nhẫn để chàm vào mũi con gấu lần thứ 100. có lẽ chỉ là 1 câu chuyện buồn. Đêm nào thằng ngốc ũng ngồi viết blog . chỉ mong chờ người yêu dù chỉ 1 lần ghé quá . hôm nay là bài thứ 100. cuối cùng thì cũng không chờ đc nữa . 1 câu chuyện thật chán . cuối cùng n.y của thằng ngốc đó vẫn k biết tồn tại 1 người luôn chờ đợi .... từ nay sẽ k còn những dòng blog kể những câu chuyện vui buồn hàng ngày nữa . Xóa bỏ kí ức , hướng tới tương lai . thời gian sẽ xóa đi tất cả . dù sao sắp vào ĐH rồi . 1 đứa Đà Nẵng đứa SG. chắc sẽ sớm quên đc thôi mà.thằng ngốc cứ im lặng tới lúc nhập học rồi đi học ĐH . quên luôn cô gái . làm thế có đc không nhỉ? 11/8/2011
Từ nay không còn onl giờ này nữa . chả còn lý do gì phai thức cả . mà thức mãi quen mắt k tài nao ngủ đc Ai có bán lẻ thuốc ngủ bắn qua viên đi
Tình yêu vốn là một thứ cảm xúc khó tả, mổi người mổi khác nhưng có lẻ cần phải có một chút lí trí để tình yêu thăng hoa.Chứ mãi sống bằng tình cảm thì tình yêu sẽ chỉ là những bản tình ca buồn vui bất chợt!
Đúng hay sai là do chú quyết định thôi. Mà có lẽ không cần đi tìm làm gì. Ta luôn chờ đợi và yêu thương nhưng người ấy thì lại không để tâm và lại đi yêu 1 người khác. Thử hỏi thế có công bằng không. Chú mi cứ học thật tốt, sống thật tốt. Để 1 ngày người đó nhìn vào chú và sẽ hối hận vì đã để mất chú. p/s: Viết có dấu và chấm câu cho đúng chính tả nghe.
Chuyện tình lãng mạng quá nhỉ,ty mà,sai thì sửa thôi,khi yêu đừng ích kỷ quá...tình yêu...vấn đề nói mãi ko hết ..haizz