Mình.....

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Bomnocham, 16/9/10.

  1. Bomnocham Thành viên

    SG lại mưa. Chiều nay lang thang trong mưa, để mặc những giọt nước quất tới tấp mà ko cảm thấy lạnh, ko còn buồn và thôi nhớ nhung....Từ ngày vào đây, mình không còn biết mình đang cảm thấy gì, đang vui hay buồn, muốn khóc hay cười....Có lẽ đã là vô cảm rồi....
    Những ai đến và đi, mình tha thiết đấy mà hờ hững đấy, có lẽ mình sẽ để mất....mà bây giờ mất mát còn có ý nghĩa gì với mình nữa đâu.....
  2. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    vui lên bạn ơi !!!!!!!!
    ko phải cái j cũng như ta mong đợi đâu ^^
  3. Bomnocham Thành viên

    vì thế mới buồn, nhưng giờ mình cũng thôi những chờ mong.....
  4. Bomnocham Thành viên

    Chán quá! Tuần tới mới học. Một mình trong phòng không biết làm gì, ôm lap xuống ngồi cầu thang với con bạn. Nó cứ tí ta tí tởn mình phát mệt. Mình mới add lại nick anh. Chỉ vậy thôi mà đỏ cả mặt....Mình vẫn còn con nít lắm dù cái vẻ ngoài già dặn đến nhường nào. Chỉ muốn có anh hiện diện vậy thôi...bạn mà....Hình như mình ốm rồi, hix....phải gắng lên Bom nha, cho đến ngày mình đã lớn.....

Chia sẻ trang này