Lâu lắm rồi không được ngửi mùi khói đốt đồng, có lẽ từ khi rời xa quê hương vô miền nam lập nghiệp cho đến bây giờ. Hôm rồi đi ngang qua cánh đồng lúa của huyện Long Điền thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lại ngửi thấy mùi khói đốt đồng thoang thoảng, lại nhớ về những ngày xưa, nhớ mùi đốt đồng nồng ấm, nhớ khói lam chiều lan tỏa trên những mái nhà sau những rặng cây, không khí yên bình đến lạ, nhớ những buổi trưa hè rong ruổi cùng lũ con nít trong xóm đi mò cua bắt ốc, nhớ những cơn mưa hè mát rượi, dầm mình trong mưa bắt ốc bươu về nhà luộc chấm nước mắm biển Mỹ Thủy thơm nồng, nhớ những buổi chiều lang thang ngoài đồng khi thì bắt dế, khi thì chui rào trộm trái cây nhà hàng xóm, khi thì tước trộm những bông lúa đòng đòng dịu ngọt, khi thì nướng khoai, nướng sắn trong những đống lá tủ trên rú có thằng thì bị sưng húp mặt lên do vương phải lá cây trang phùng, khi thì nằm dài trên những bãi cỏ thả hồn lên bầu trời xanh .... Tuổi thơ trôi qua trong êm đềm, trong không khí yên bình của làng quê, trong tình thương yêu của gia đình và bè bạn. Tuổi thơ vẫn mãi là một miền ký ức đẹp, vẫn mãi là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, vẫn mãi là sự an ủi vỗ về mỗi khi mình đau khổ hay gặp chuyện không may, có thể nào ngủ luôn trong miền ký ức đó không? Có thể nào được sống lại dù chỉ một phút trong miền ký ức đó không? Có thể chỉ có trong những giấc mơ, trong những giấc ngủ chập chờn nơi chốn phồn hoa đô hội này. Hi vọng một ngày không xa mình sẽ được trở về với miền ký ức đó, trở về không khí yên bình của miền quê để chiều chiều được ngắm khói lam chiều, được nghe tiếng chim hót véo von gọi ông mặt trời thức giấc, được tắm mình trong những cơn mưa hạ mát rượi, được thả hồn lên bầu trời xanh, được thanh thản trong lòng không phải lo lắng bon chen .... Nguồn: Hải Lăng đất mẹ ngọt ngào
Nghe đốt đồng là sợ luôn có lần suýt bị tai nạn Người ta đốt đồng khói tùm lum chạy ko thấy đường hú vía