Mún Hôn Em Một Cái

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 15/6/07.

  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Muốn un hôn một cái
    Mà không biết chổ nào
    Em bảo hôn lên trán
    "Để ngày ngày em nhớ
    Mang bên mình có anh"
    Lở gió bay đi mất"
    Em không còn nhớ anh
    Thế thì hôn lên má
    Má ửng hồng của em
    Để làm đẹp cho đời
    Giờ anh nghĩ hôn đâu
    Không bằng hôn lên môi
    Cho em vào giấc ngủ
    Anh ru em ngọt ngào
    Mắt em như người ngủ
    Mắt anh cũng lim dim
    Thế là tình yêu đến
    Từ bao giờ không hay
    Chú choa thật lảng mạn
    Romeo và Juliet đứng nhìn
    Bảo thầm nhau một câu
    Ước gì mình sóng lại
    Kakaka bản rô măng hay quá
    khakha
  2. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hỡi người mài dũa khung tình mộng
    Tình chẳng thành khung, mộng chẳng còn

Chia sẻ trang này