Có ai đã từng nhìn thấy mưa ởe Thái chưa, mưa to không to. mưa nhỏ không nhỏ, mưa vừa không vừa. Đơn giản mưa chỉ là mưa. Nếu bác nào chưa thấy, thì mấy bác xem tạm mấy cái hình nhá (tui không nói mấy bác ở Thái mô nghe). còn mí cái hình nữa mấy bác nè:
không to?không nhỏ?như thế gọi là mưa vừa vừa hả? chịu thua!ở quê mình mà mưa thế là lụt rồi còn gì nữa? Lê Thái Ngọc dạo này sao rồi?
oach! bác nói vậy mà nói được à! mưa như vậy chỉ là mưa để ẩm đất thôi 1 chứ không đủ khả năng làm lụt đâu nghe ! mưa buồn lắm. Bác qua đây mà nhìn thử coi có nhớ nhà không ! tui nhớ đến đỏ cả mắt rồi nè. to Phan Thắng: không phải là Lê Thái Ngọc mà là Thái Lê Ngọc, hiểu chưa hả?? híc..bà đó vẫn khỏe.
:theluoi: Đúng là mưa thái đa dạng đủ kiểu thật Nhưng mà mưa rồi nắng, nắng rồi mưa.. chứ ko như bên mình mưa mãi, nên làm sao mà lụt chứ
Mưa như cái kỉu cục cưng của anh nói la lụt đóa iem à mà anh nghe nói mấy hôm nay ở Thái đang lụt bọn em coi kiếm đá buộc vào người cho khỏi trôi đi nha ,để anh đi tìm cục cưng của anh tội anh
oài chời 1 to mark: "cục cưng" của bác là ai để em tìm giúp cho nè! oài . Mầy ngày này bên Thái trời nắng như đổ lửa đó bác, không có lụt lội gì đâu ! nhưng nếu bác cứ lo thì bác nói "cục cưng" của bác buộc đá cho chặt vào là được rồi==> để "cục cưng" của bác không trôi đi được.
Oài... mưa đó có lớn đâu mà anh hùng bảo lụt nhỉ Mà, anh nói cục cưng của anh là ai thế... Là kí chị Tơi nào đó ở TL hả anh..
Ờ ò đúng roài đó em cục cưng của anh đóa ma anh nghe nói trên ti vi o Thái đang lụt mà ở cho em ko có lụt nhưng những chổ khác lụt khỏi phải bàn cãi lun
Em nói thật là dù đã đọc bài trả lời của anh đến 3 lần, đọc kỷ từng chữ, ko bỏ sót gì cả.. em vẫn hok hiểu ạ
oài trời ! mấy ngày nay mong mưa mún chết mà trời không mưa cho! chán thiệt! cảnh trời mưa tuy buồn nhưng mà đẹp. Lãng mạn lém đóa!
Mưa ! mấy ngày nay mong mưa chết mà không thấy mưa đâu! chỉ thấy trời toàn dọa mưa không à! chán thật ! mình muốn hưởng một cảm giác ngắm mưa như thé nào mà cũng khó khăn! cứ tưởng trời sẻ mưa nhưng lại không mưa mà chỉ lạnh ! đã thé còn nghe tin ở nhà mưa to nữa chứ ! hic......buồn ! bạn bè mình ở nhà thì phải chịu cảnh mưa gió! còn mình ở bên này thì chiuj cái nắng bể đầu vào ban ngày và cái rét cắt thịt vào ban đem! đúng là ........