Mưa tình

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi duclonely, 23/6/09.

  1. duclonely Thành viên

    mỗi hạt mưa kia mỗi hạt tình
    mưa rơi xuống đất mưa vào tim
    chẳng có mưa đâu trong cỏi lặng
    còn ta nhung nhớ một bóng hình
    >>
    những ngày trong giá rét
    mưa như nước mắt rơi
    thấm vào dòng đất lạ
    buồn đau lắm ai ơi
    >>
    nếu như có mặt trời
    giửa màn đêm hiu hắt
    tan đi bao nước mắt
    và nổi nhớ đầy vơi
    >>
    nhưng chẳng có đâu em
    chỉ là giấc mơ mãi
    mưa khép lòng anh lại
    để tim này tái tê
    >>
    thế rồi cơn mưa qua
    lòng anh chợt tỉnh giấc
    mang cả em đi mất
    theo gió...mưa...đi xa
    tg:trần viết đức

Chia sẻ trang này