Mưa Và Nắng...

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi Bắc Cái, 8/9/10.

  1. Bắc Cái Thành viên

    Anh bảo em là nắng
    Thiêu cháy tâm hồn anh
    Nũng nịu em hỏi nhanh
    Ai là mưa đây nhỉ?
    Dựa vai anh thủ thỉ
    Cũng chính là em thôi
    Mưa làm anh bồi hồi
    Sợ hẹn rồi không đến
    Mưa nắng như định mệnh
    Cho chúng mình quen nhau
    Như một phép nhiệm màu
    Đôi tim yêu sát lại
    Bây giờ và mãi mãi
    Em ơi em có thấy
    Ngọn lửa tình trong anh???

    (ST)
    Tặng Sâu iu !
    Trầm Tích thích bài này.

Chia sẻ trang này