Mảnh đất này thương lắm người ơi

Thảo luận trong 'Những giai điệu về Quảng Trị' bắt đầu bởi tinhvan, 7/3/07.

  1. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Sáng tác: Hoàng Hữu Lộc
    Thể hiện Vân Khánh
    [media]http://freewebtown.com/quangtrinet/music/ManhDatNayThuongLamNguoiOi.wma[/media]


    Về lại Vĩnh Linh chiều nay nghe lòng bồi hồi
    Nghĩa nặng tình sâu thương lắm ơi người ơi
    Có mảnh đất nào như nơi đây
    Đất thành thành đất lửa
    Có dòng sông nào như quê tôi
    Dao cắt ruột đau
    tình bắc Nam gánh nặng hai đầu
    Vĩnh Linh, mảnh đất quê hương trăm thương ngàn mến
    mảnh đất quê hương trăm mến ngàn thương
    Xôn xao Hiền Lương xa xa cồn cỏ
    _ _ _
    Mỗi tên đất tên làng
    Từng lá cỏ nhành hoa
    Thấm máu anh hùng thấm máu ông cha
    Chiều nay vọng tiếng chim ca quê ta đổi mới
    Buồm gió giong khơi trong nắng bình minh
    Mênh mabg đồng xanh thơm hương lúa trổ
    Ôm miền đất đỏ mờ những đường vui
    Trường Sơn nghe chăng
    Biển Đông nghe chăng
    Gió gọi triều lên
    Nắng giục bàn chân
    Nghĩa nặng tình sâu trên đường đi tới
    Tung cánh chim trời đất mẹ của tôi ơi
    Thương nhớ vô vàn đất mẹ Vĩnh Linh ơi
  2. boy_cuatung Guest

    Hoàng Hữu Lộc là sư phụ Nhạc của tui với những bài nhạc lý cơ bạn "hoa đẹp champa", "in là oi", "lên đàng"....! lúc đó là năm 1987 ông làm tại PTTVH huyện VL. Ai gặp thì nhắn dùm rằng "Trần Gió Lào gửi lời thăm nhé"
  3. Xin lỗi , bài này em nghe hok có được , xin bắt lại nhạc . Cảm ơn
  4. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Okie, đã fix link, giờ có thể nghe được rồi đấy! :)
  5. lovenguyen8187 Thành viên

    những giai điệu hay về quảng trị



    Con về quê mẹ, Quảng Trị anh hùng (sáng tác của Thanh Phúc)
    Hai mươi sáu năm rồi, Quảng Trị ơi
    Đẹp lắm, hôm nay đẹp lắm, cờ đỏ xanh trời
    Mẹ ơi, đồn giặc đã tan, suốt Đông Hà, La Vang, Quảng Trị
    Không còn bóng giặc, chúng con đã về đây
    Niềm vui đang dâng trào, ai nỡ ngăn giọt lệ mừng vui
    Bao làng xóm mở tung
    Ai xuôi Ba Lòng ta đó, ai xuôi Đông Hà, Cửa Việt
    Có về xem xác tầu giặc chìm dưới dòng sông xanh
    Ai về Gio Linh, Cam Lộ hỏi dứa thơm còn ngọt đất quê mình
    Ai về Hải Lăng, hỏi ruộng sâu vẫn mướt
    Ai xem cờ trên nóc buồm xuôi ngược
    Có ghé qua Thạch Hãn và nhớ ghé qua Bố Điền Ơi anh bộ đội quê mình, những quê hương đang gọi đang chờ
    Ơi anh bộ đội quê mình hãy đi lên những đôi dép Trị Thiên
    Qua bom đạn qua bão lửa đi lên
    Cùng miền Nam ta đó, thề giải phóng những quê hương

Chia sẻ trang này