"MẸ"con đã sai rồi mẹ ơi !con xin lỗi mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi bé còi, 10/6/09.

  1. bé còi Thành viên

    [FONT=&quot]Đã bao lần nhìn vào topic” MẠ” của mọi người ,tôi tự nhủ với lòng mình rằng .Mình thực ra “MẠ” quan trọng hơn, hay ba quan trọng hơn?Tôi dù là một cô gái nhưng chưa khi nào tâm sự hoặc ,chưa một lần sà vào lòng của mẹ mỗi khi có chuyện gì đó buồn .Bạn tôi ai cũng vậy mỗi khi buồn ,khi vui đều về sà vào lòng mẹ để kể ,còn tôi thì không .chưa một lần tâm sự chuyện gì với mẹ cả .Hồi nhỏ thì tôi không biết ,nhưng khi lớn lên đủ nhận thức thì tôi nhận ra một điều rằng ,chưa một lần mình ngủ với mẹ ,khi nào cũng ba ,làm gì nghỉ gì điều hỏi ba [/FONT]
    [FONT=&quot]Lớn lên học cấp 3 tôi lại xa nhà ,rồi thi vào đại học ,đi học xa mỗi khi nhớ nhà gọi điện về ,dù mẹ cầm máy tôi cũng chỉ hỏi .Mẹ khỏe ko?Mẹ đang làm gì đó ?dạo này mọi chuyện vẫn tốt chứ mẹ?[/FONT]
    [FONT=&quot]-Một tiếng ừ cuối đầu dây bên kia, của điện thoại .Ngay sau tiếng ừ của mẹ là tôi chuyển sang hỏi ba ngay,cái gì cũng là ba,tôi hầu như thích tâm sự với ba hơn là mẹ ….vv.lần nào đt về cũng vậy ,mẹ mà cầm máy là tôi chỉ hỏi dăm ba câu cho qua chuyện rồi chuyển sang ba ,có lần mẹ thấy khó chịu hay say ấy ?mẹ quát to khi nào cũng ba ,khi nào cũng ba .Con cái trong nhà này chi lạ khi nào cũng ba ,ai không biết tưỡng mẹ chúng mày khó tính này kia ..vv.[/FONT]
    [FONT=&quot]Và giờ đây ,hôm nay đây ngồi online nhớ nhà đt về nhge tiếng chuông tút hoài mà không ai cầm máy đt lần hai thì :[/FONT]
    [FONT=&quot]-Ba có nhà không mẹ ơi?[/FONT]
    [FONT=&quot]-ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng yếu ớt ,dường như không còn sức để nói [/FONT]
    [FONT=&quot]Mẹ ,mẹ , đang ở bệnh viện [/FONT]
    [FONT=&quot]Trời đất tôi chưa bao giờ hoảng hốt như vậy .Miềng cứ lắp bắp không thế nào nói nên lời,không thể nào phát ra một câu để hỏi mẹ ,ai,ai,ai đi viện vậy mẹ ?nhà có chuyện gì thế mẹ ơi?Mẹ trả lời một cách hụt hững “Mẹ “tôi hoảng lên sao ?sao?sao thế ạ?Mẹ đau chi mà đi viện?lâu chưa mẹ ơi?sao ko ai đt cho con vậy?con không biết chi hết .Cứ thế ,cứ thế tôi hỏi những câu hỏi dồn dập,mẹ tôi ko còn sức để trả lời ,chuyễn máy cho ba .Hỏi bà cũng những câu khi tôi hỏi mẹ ,ba tránh an tôi bằng cách mẹ con không sao cả ,đau nhé thôi mới đi 5ngày thôi không sao sắp về rồi .Mẹ con đau chân mỗi lần đau là không tài nào đi được ,mới nói đến đây không hiểu sao hai hàng nước mắt tuôn ra ,khóc òa lên ,ba lại nói không sao ,tôi lúc đó vừa khóc vừa trách ba sao không cho con biết ,bên đầu dây kia cúp máy .Cúp máy mà lòng tôi tự trách mình ,bao nhiêu câu trách móc xuất hiện trong đầu tôi ,trách móc bản thân mình sao khi bình thường không quan tâm mẹ hơn ….vvv Và cuối cũng chị mỗi câu mà giờ đây có thể nói được với mẹ là con xin lỗi con đã sai rồi mẹ ơi ![/FONT]
    Rocker Cô Đơn, codai0311daccong86 thích bài này.
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    đã lâu rồi, không gọi...nhà chỉ có ba và me...hi...chắc vắng lắm ...
  3. codai0311 Thành viên

    Hic. Đọc bài của "BÉ Còi" mà thấy sao giống mình quá.Hic. Người ta thường nói 'Ba thương con gái hơn" có phải vì vậy mà mình vô tâm với mẹ k nhỉ? Biết bao lần mình cũng tự hỏi bản thân như "Bé Còi" nhưng đều ko trả lời được. Dẫu biết rằng mẹ là người hy sinh cho gia đình cho con cái nhiều nhất nhưng trong mình sao lúc nào cũng chỉ có "Ba". Lúc mình đi học mình chỉ nhắc đến "Ba" với bạn bè đến sau này mấy đứa bạn nó nói " trước đây tui tưởng bà ko còn mẹ chứ, vì lúc nào cũng thấy bà chỉ nhắc đến Ba". Lúc đó tự nhiên thấy xấu hổ và thật có lỗi với mẹ. Giờ đây mình cũng đã biết quan tâm đến mẹ hơn rùi.Nhưng vẫn cảm thấy quan tâm Ba nhiều hơn.
    "Bé Còi" ơi! Cố gắng lên nhé! Rùi mẹ Bé Còi sẽ khỏi ngay thôi. Và nhớ sau này quan tâm mẹ hơn là được rùi. Những người mẹ sẽ không trách chúng mình đâu vì mẹ luôn coi mình là những đứa trẻ mà. Mẹ mình hay nói " Lúc nào chúng nó có con nó mới hiểu hết tấm lòng người mẹ".
  4. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    cố lên cả gia đình chị còi ơi ơi...tất cả cố lên nhé...cầu mong mama chị còi ăn nhiều chóng khỏe,mau về nhà để chị còi khỏi lo lắng, mong sao chị còi làm tốt bổn phận con cái hơn để đừng bao giờ tự trách móc mình như thế này nữa nhé,mong sao chị thi tốt kỳ thi tốt nghiệp sắp đến đây,để vào đà nẵng với tụi em...cười lên nào chị...cười lên VN ơi...QTN cười lên nào!!!
  5. kogame Thành viên

    gIÁ cu có 1 người ba tuyệt vời như vậy.!
  6. bé còi Thành viên

    Cảm ơn ,cảm ơm tất cả mọi người đã động viên Còi ,từ nay Còi sẽ biết quan tâm mẹ nhiều hơn ,nghỉ và kể với mẹ nhiều hơn .

Chia sẻ trang này