Vậy là giờ đây gánh nặng trên vai mẹ ngày càng nhiều .Từ khi ba bỏ mẹ con mình ,mẹ phải tần tảo làm viêc không biết mệt nhọc là gì ,mẹ cố gắng làm tất cả để lo cho hai anh em con .một mình mẹ và chỉ mình mẹ mà thôi, chúng con chưa giúp được gì cho mẹ ,nhìn sự vất vả của mẹ con đã khóc từng đêm , con muốn giúp mẹ thật nhiều nhưng con chưa thể làm gì giúp mẹ , con chỉ biết cố gắng hoc thật tốt với hi vọng rằng sau này con có thể giúp mẹ thật nhiều việc ,để cuộc sống của mẹ không phải khó nhọc như bây giờ. Con hứa con sẻ cố gắng học thật tốt để mẹ mãi vui lòng và hãnh diện về con và con muốn mẹ biết rằng con mai yêu mẹ.Mẹ hãy sống thật hạnh phúc mẹ nhé
Nike ! cỐ gắnG lên bạn !! đỪng bao giỜ nãn chý nhá .... Nó sẻ giúP mẹ bạn sỐng mỘt cácH khõe mạnh hơn đếy !
[quote Con hứa con sẻ cố gắng học thật tốt để mẹ mãi vui lòng và hãnh diện về con và con muốn mẹ biết rằng con mai yêu mẹ.Mẹ hãy sống thật hạnh phúc mẹ nhé[/quote] Cám ơn bạn MD, bạn rất can đảm khi nói lên những gì mình suy nghĩ. Hãy cố gắng nhé. Cheers,
Chắc hẳn là mẹ bạn đang vui và hạnh phúc và hãnh diện về bạn đấy. đó chính là món quá tinh thần rất lớn để giúp đỡ mẹ rùi. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn và gia đình.