Mẹ là No.1 của đời con...

Discussion in 'Gia đình thân thương...' started by HưngBằng, Nov 21, 2008.

  1. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    "Người con trai vung tay, bà cụ già gần 90 tuổi đang chống gậy ngã bệt xuống rồi tự gượng đứng dậy... Đoạn clip quay ở căn nhà khu phố 4, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM, truyền trên mạng Internet mấy ngày nay, đã làm người dân hết sức phẫn nộ"X(X(X(

    Câu chuyện chỉ mới xảy ra cách đây mấy ngày...Thật kô thể tưởng tượng được trên đời này lại có người con như vậy...Tối qua ngồi xem tivi mà ứa cả nước mắt khi xem tin về sự việc này...Trên đời sao lại sinh ra những người như vậy chứ...Người mẹ luôn là người cao cả nhất trên cuộc đời...Những lúc đau ốm,vui buồn,những lúc xa nhà...mẹ đều là ngừoi nhiều đêm kô ngủ vì lo cho con cái...
    Trong mỗi chúng ta có lẽ ai cũng thấu hiểu được tình mẹ bao la như thế nào...Mong rằng mọi người trong QTN ai cũng dành những tình cảm thiêng liêng,cao quý cho mẹ mình nhé...:x
    C[h]ip likes this.
  2. Đ.T.T.G Thành viên

    Vì sao lại thế :( *********************888888888
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :( Cả nhà \^o^/ hôm qua xem Thời sự đến tin này cũng rất bất bình, papa còn bảo "cái thằng nớ thì đem ra chém đi chứ để sống mần chi nữa". Đúng là xem cảnh bà cụ bị tát đến ngã nhào rồi run rẩy gượng đứng dậy là lại không cầm được nước mắt.
    Ấy vậy mà khi truyền hình, báo chí đến phỏng vấn, công an đến làm việc cụ vẫn không chịu khai, chắc sợ con mình phải chịu tội :(. Lòng mẹ thật bao la!

Share This Page