Chẳng biết từ bao giờ nữa mà mỗi khi ốm đau hay thất bại trong cuộc sống con lại nghĩ đến mẹ. Lúc con buồn bực rồi vấp ngã con cũng nghĩ đến mẹ. Hình như mẹ xuất hiện vào mỗi lúc con cần mà con ko hề hay biết. Con gái mẹ ngang bướng kinh khủng, mẹ bảo sau này phải tìm cho con một anh chàng thật dữ để trị nhưng mà mẹ lại buồn khi thấy nghĩ đến việc con xa mẹ đi lấy chồng. Mẹ ơi con chẳng lấy chồng đâu (mà có thằng nào dại dột yêu con gái ngốc nghếch của mẹ nhỉ) Con gái mẹ mưa chút cũng ốm,nắng chút cũng đau, chỉ giỏi làm mẹ lo lắng thôi. Con gái mẹ ko biết phân biệt bên phải bên trái lại khiến mẹ sợ mỗi khi con đi xa, lạ đường. Con gái mẹ xấu lắm! vậy nhưng mẹ vẫn yêu, vẫn tthương. Mẹ ơi! giờ con ở xa nhà, con buồn thấy trống trải tủi thân. và con nhớ mẹ vô cùng. Con lại khóc đấy mẹ à.
Hìhì.... Mẹ vợ yên tâm, CUA con nguyện làm "thằng nào dại dột" để yêu "con gái ngốc nghếch" của mẹ. Mà hổng biết con gái cảu mẹ có chịu ko nữa?
Mẹ kính yêu của con! Tuổi thơ trong con là là những đêm hè mất điện, con cứ loay hoay ko chịu ngủ vì nóng, mẹ thì tay phe phẩy quạt, cứ thế cả đêm mẹ quạt cho con, chờ khi nào con ngủ rồi mới thôi. Tuổi thơ trong con là những lần ham chơi ko chịu ngủ trưa, để rồi bị mẹ cho ăn đòn lại giận dỗi và cứ nghĩ mẹ chẳng thương con. Lớn hơn 1 chút, ý thức được 1 chút nhưng con vẫn ham chơi lắm, vẫn đàn đúm bạn bè, vẫn để mẹ nhắc hoài. Những năm xa nhà, con mới biết thế nào là nhớ nhà, thế nào là thương mẹ. Ba mẹ chắt chiu để 2 anh em ăn học đại học, để được bằng bạn, bằng bè. Giờ đi làm rồi, con mới biết nỗi khổ cực của ba mẹ. Lần nào về đến nhà, con cũng òa vào lòng mẹ để được vỗ về, chở che. Mẹ yên tâm mẹ nhé! Con sẽ vẫn ngoan, sẽ lớn, sẽ biết tự chăm sóc cho mình để mẹ ko còn phải lo nữa. Ko phải chỉ đến ngày 10/5 này con mới nghĩ đến mẹ, ngày nào trong năm cũng thế, cũng nhớ mẹ, cũng yêu mẹ, mẹ của con
Mẹ yêu của con, Ko biết tối qua mẹ gọi làm j, con gái ham chơi ko nghe máy , mà con đoán nhé, chắc chỉ hỏi đang làm j đấy con gái của mẹ, có đi đâu chơi với ai ko? Có j vui hay buồn ko? Có cần mẹ gửi j vào ko?............... Muốn điện cho mẹ nhưng thôi để trưa nay sẽ gọi, sẽ 8 với mẹ 1 lúc. Nhớ mẹ quá. Gần đến 19/5 rồi, con gái đang nghĩ ko biết tặng quà j cho ba mẹ đây.
Chị Mas nói đến ngày 19/5 mới nhớ ra, ngày đó là sn mẹ , con ko ở nhà được nhưng dù xa thế nào, ở tận nơi đâu con vẫn luôn cầu chúc cho mẹ được mạnh khỏe và sống thật vui. mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời.